Nữ chính gọi cảnh nóng trong phim có Jennie (BlackPink) là nghệ thuật

TPO - Bất chấp những lời chỉ trích từ khán giả và giới chuyên môn, Lily-Rose Depp bảo vệ những cảnh nóng trong phim “The Idol”, còn gọi đó là nghệ thuật.
Nữ chính gọi cảnh nóng trong phim có Jennie (BlackPink) là nghệ thuật ảnh 1

Lily-Rose Depp cho rằng các cảnh nóng bị chê vô nghĩa trong The Idol đều có mục đích. Ảnh: Vogue Australia.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Australia ngày 28/6, Lily-Rose Depp lên tiếng bảo vệ The Idol và những cảnh nóng bạo liệt trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả và giới chuyên môn.

Vào vai Jocelyn, ngôi sao nhạc pop, rơi vào lưới tình của thủ lĩnh giáo phái lệch lạc Tedros (The Weeknd), con gái Johnny Depp gây ác cảm cho người xem vì dành phần lớn thời lượng phim để khỏa thân, bán khỏa thân hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Bộ phim truyền hình do cô đóng chính cũng bị coi là “ảo tưởng tình dục của đàn ông độc hại” vì ngập ngụa phân cảnh khiêu dâm tra tấn, tự làm hại bản thân, lạm dụng ma túy, thủ dâm...

Tuy nhiên, Lily-Rose khẳng định những cảnh 18+ là “cố ý và quan trọng” cho mạch phim. Cô tuyên bố được đóng vai chính trong chương trình là niềm vui lớn.

“Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc tạo ra thứ gì đó theo chủ nghĩa đạo đức. Không sao cả nếu chương trình này không dành cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng nghệ thuật tuyệt vời nhất là phân cực. Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ cảm thấy được tôn trọng và an toàn hơn trên phim trường. Vì vậy, cảnh khỏa thân và bản chất mạo hiểm của vai diễn thực sự có mục đích đối với tôi. Điều đó quan trọng và làm tôi hào hứng khi nhập vai. Tôi không sợ nó. Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thế giới tình dục hóa cao đó. Đó là điều thú vị để khám phá”, nữ diễn viên sinh năm 1999 nhấn mạnh.

Lily-Rose tiết lộ vai diễn ngôi sao nhạc pop bất ổn Jocelyn đã thay đổi cô và cô gặp khó khăn khi phim kết thúc.

“Tôi không bao giờ nói lời tạm biệt với Jocelyn. Thành thật mà nói đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời tôi... Tôi không bao giờ quên cô ấy. Cô ấy sống mãi trong trái tim tôi. Tôi yêu nhân vật này rất nhiều. Tôi cảm thấy như cô ấy đã thay đổi tôi, cũng dạy cho tôi rất nhiều”, người đẹp giải thích.

Trong cuộc trò chuyện, Lily-Rose đề cập đến việc sinh ra và lớn lên với tư cách con gái của Johnny Depp và Vanessa Paradis.

Cô nhớ khi còn đi học, nhiều người thường đặt cho cô những câu hỏi hài hước và có định kiến về cô và gia đình trước khi họ biết rõ hơn về cô.

“Sự nổi tiếng chưa bao giờ là thứ tôi quan tâm. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến điều đó. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới vì được làm công việc yêu thích nhất để kiếm sống. Công việc này khiến tôi cảm thấy thỏa mãn nhất, tràn đầy cảm hứng và tôi có thể đặt tất cả cảm xúc của mình vào thứ gì đó đẹp đẽ, vào một thứ gì đó sáng tạo, thứ gì đó có mục đích. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được làm điều đó, bất kể kết quả là gì, ngay cả khi tiêu cực, với tôi đó chỉ là cái giá nhỏ phải trả để có thể làm được điều mình thích”, cô nói.

Nữ chính gọi cảnh nóng trong phim có Jennie (BlackPink) là nghệ thuật ảnh 2

Lily-Rose tuyên bố vai diễn Jocelyn thay đổi cô và không bao giờ muốn nói lời tạm biệt kể cả phim kết thúc. Ảnh: HBO.

Trước đó, The Weeknd cũng có những bình luận tương tự về vai diễn Tedros. Anh cho biết trên GQ hình tượng nhân vật thủ lĩnh giáo phái được xây dựng trong phim là kẻ khốn nạn và đáng khinh có mục đích.

Trên Variety, anh nhấn mạnh phản ứng dữ dội của công chúng với The Idol là “đáng mong đợi” và “chính xác những gì đội ngũ sáng tạo muốn làm”.

Trước khi The Idol được công chiếu vào đầu tháng 6, đạo diễn Sam Levinson phản bác nhận định phim “tôn vinh cưỡng hiếp” của Rolling Stone.

“Chúng tôi biết mình đang thực hiện một chương trình khiêu khích. Chúng tôi không bị lạc lối. Tôi biết tôi là ai”, chủ nhân giải Emmy trả lời phỏng vấn tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5.

Theo Vogue Australia, Page Six, Daily Mail
MỚI - NÓNG