NSND, Đạo diễn Trọng Trinh: Sống với đam mê là hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đạo diễn Trọng Trinh vừa đón tuổi mới. Anh đã nghỉ hưu được vài năm nhưng thực tế, chưa có một ngày nghỉ. Hết dự án nọ đến dự án kia nối nhau, khiến NSND Trọng Trinh thường xuyên bận rộn. Với anh, bận rộn vì đam mê, cũng là một trạng thái hạnh phúc.

Anh có thể “bật mí” đang ở đâu và đang làm gì trong ngày đặc biệt, sinh nhật?

NSND Trọng Trinh: Tôi đang ở Sài Gòn, đang làm series hài, hài Phương Nam, có thể hình dung như một “đại hội” danh hài, nào Thanh Nam, Bảo Chung, Hiếu Hiền… đông lắm, vui lắm! Đợt vừa rồi lẽ ra tôi cũng làm “Thương ngày nắng về” nhưng vướng dự án này nên không tham gia được.

Anh có dự án phim tâm lý, tình cảm nào sắp thực hiện không?

NSND Trọng Trinh: Chắc phải ra tết. Tôi phải làm xong dự án này đã. Cũng có một bộ phim, trên 40 tập, chúng tôi đang làm kịch bản. Mà làm kịch bản phải kỹ. Phim tình yêu lãng mạn, hơi hoài niệm, quay ở phía Nam, có lẽ là Cần Thơ, miền sông nước.

Anh đắt “sô” quá. Có vẻ đất phương Nam mở lòng với đạo diễn Trọng Trinh?

NSND Trọng Trinh: (cười) Ơ, không hiểu tại sao? Ngày xưa tôi cũng đã được yêu mến rồi. Nhưng hồi đó bận làm phim ngoài Bắc không vào được ấy chứ!

Mang tiếng nghỉ hưu nhưng anh chưa có một ngày nghỉ?

NSND Trọng Trinh: Quả thật là thế. Biết làm thế nào? Bởi tôi vẫn đầy đam mê, đang hăng thì phải làm thôi. Chắc khi nào không thở được nữa mới ngừng làm.

NSND, Đạo diễn Trọng Trinh: Sống với đam mê là hạnh phúc ảnh 1

NSND Trọng Trinh trong phim "Lửa ấm"

Sắp tới liệu khán giả có cơ hội thấy anh trên màn ảnh không?

NSND Trọng Trinh: Ôi, rất tiếc tôi không có thời gian. Tôi vừa phải bỏ một vai vì chưa xong việc.

Anh có đưa “bà xã” vào Sài Gòn không? Để vợ kém 16 tuổi ở nhà, liệu chị ấy có than phiền?

NSND Trọng Trinh: Không đưa theo được. Cô ấy phải chấp nhận ở nhà thôi. Đây là lúc “xông pha lửa đạn”, làm sao cô ấy đi được? Cô ấy có đến đây cũng không chịu được. Tôi đi làm từ sáng sớm đến đêm mới về, ngày chỉ được ngủ mấy tiếng. Mà đâu phải một ngày, dài dằng dặc luôn. Nhưng được làm những gì mình thích, được sống với đam mê thì còn gì bằng? Tôi không muốn sau này phải nuối tiếc hay ân hận.

NSND, Đạo diễn Trọng Trinh: Sống với đam mê là hạnh phúc ảnh 2

NSND Trọng Trinh bên "bà xã" kém tuổi

Chứng tỏ sức khỏe của NSND Trọng Trinh vẫn rất ổn?

NSND Trọng Trinh: Cảm ơn Giời!

Tết này anh sẽ ra Bắc chứ?

NSND Trọng Trinh: Nếu theo lịch, phải 26 tết tôi mới được ra. Mà mồng 10 đã phải bay vào.

Có khi anh còn bận hơn thời anh chưa nghỉ hưu?

NSND Trọng Trinh: Đúng rồi. Trước tôi cũng bận nhưng phải ngồi ở phòng nhiều vì phụ trách nội dung, chẳng đi đâu được. Bây giờ mới bung ra đi được.

Cứ vui với công việc thế này, Trọng Trinh chắc quên tuổi tác?

NSND Trọng Trinh: Quan niệm của tôi là: Còn việc thì còn làm. Lúc nào cũng ngồi một chỗ rồi nghĩ mình trẻ, thì chẳng bao giờ trẻ. Tôi lắm lúc cũng giật mình khi nhớ ra tuổi của mình nên ai hỏi tuổi của tôi, tôi mắng luôn. Cứ hỏi tuổi vớ va vớ vẩn (cười).

Anh chăm làm việc như thế liệu có ảnh hưởng đến vẻ ngoài từng khiến nhiều khán giả nữ thổn thức?

NSND Trọng Trinh: Tôi không có thời gian để chăm chút nhiều nhưng hễ rảnh thì cũng chịu khó đi cắt tóc gọn gàng. Ơn giời dấu hiệu lão hóa trên da của tôi diễn ra khá chậm. Có lẽ là do gen ông cụ nhà tôi.

NSND, Đạo diễn Trọng Trinh: Sống với đam mê là hạnh phúc ảnh 3

NSND Trọng Trinh trong phim "Hãy nói lời yêu"

Sau cùng, đam mê làm phim vẫn là đam mê lớn nhất đời Trọng Trinh?

NSND Trọng Trinh: Đúng rồi, tuy có hơi ích kỷ, nhưng sinh ra tôi đã thích làm phim, rồi bị trói vào đam mê. Tôi muốn sống với nó, vui, buồn, hạnh phúc cũng từ đó mà ra.

Ngoài tài năng, đam mê, thì thành công của anh cũng còn có yếu tố may mắn. Không phải người tài năng, đam mê nào cũng nhận được nhiều cơ hội để thể hiện mình như anh?

NSND Trọng Trinh: Đầu tiên phải làm bằng tâm mình đã, còn tài năng hậu xét. Việc lớn, việc nhỏ khi đã nhận làm thì làm bằng đam mê, phải thả cảm xúc, mở lòng mình ra. Ngay cả khi đọc kịch bản cũng thế, cảm nhận đầu tiên quan trọng lắm, nên phải mở lòng mình, phải trao đổi thì mới ra nội dung, mới làm được. Chứ không phải vừa cầm kịch bản đã vội vàng đánh giá, đoạn này không được, đoạn kia không được, chưa thả cảm xúc thì sao biết được hay không? Cho nên đam mê là quan trọng. Làm việc bằng đam mê là hạnh phúc.

Anh là một nghệ sỹ ghi dấu ấn cả khi làm diễn viên lẫn khi chuyển vai trò đạo diễn. Vừa “đá bóng” giỏi, vừa làm huấn luyện viên cừ, không dễ!

NSND Trọng Trinh: Cái gì cũng có giá của nó. Tôi phải đọc, phải xem rất nhiều. Làm nghề mà không sáng tạo là “teo”. Muốn sáng tạo phải có cảm hứng, cảm xúc. Muốn có cảm hứng thì phải thả lòng mình ra.

MỚI - NÓNG