Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi: Chưa dám nghĩ ba đã đi xa mãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày cận Tết, các con của nghệ sĩ Giang Còi chuẩn bị lo toan công việc trong gia đình mà thiếu đi sự chỉ bảo của người cha. Chia sẻ với Tiền Phong, con gái của cố nghệ sĩ cho biết các anh chị em luôn động viên, bảo ban nhau cố gắng, dù chưa dám tin là ba đã đi xa mãi. 

Sau khi nghệ sĩ Giang Còi qua đời vào tháng 8 năm 2021, con gái thứ ba của cố nghệ sĩ là Ngọc Anh hiện đang sống một mình. Vốn tháo vát, nhanh nhẹn từ nhỏ nên Ngọc Anh rất cứng cỏi và tự lập, biết lo toan và vun vén việc chi tiêu trong nhà.

Những ngày cuối năm, Ngọc Anh vừa cùng các anh chị chuẩn bị việc lễ Tết, vừa gấp rút chuẩn bị cho kì thi vào đại học. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Ngọc Anh kể: "Mọi năm, ba sẽ cùng chúng em dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, chuẩn bị mâm cơm cúng ngày Tết. Ba cũng dẫn các con đi chúc Tết họ hàng. Năm nay không còn ba, mấy anh chị em trong nhà phải chủ động bảo ban nhau mọi việc. Em không dám nghĩ là ba đã đi xa, mà luôn tin là ba vẫn ở cạnh, vẫn dõi theo các con, chỉ là em không nhìn thấy ba nữa.."

Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi: Chưa dám nghĩ ba đã đi xa mãi ảnh 1

Cố nghệ sĩ Giang Còi và con gái Ngọc Anh.

Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi: Chưa dám nghĩ ba đã đi xa mãi ảnh 2

Hai cha con luôn lạc quan, tích cực trong những ngày Giang Còi phải nằm viện điều trị.

Nhớ lại những kỉ niệm với ba, con gái Giang Còi tiết lộ từng có một chút "không đồng tình" với cách dạy con của cố nghệ sĩ. Nhưng chính cách dạy con đặc biệt đó khiến Ngọc Anh luôn coi ba là người tuyệt vời nhất.

"Với em trai em, ba nhiều khi dễ tính lắm. Nếu con trai làm hỏng, làm không được một việc gì đó, ba sẽ nhận làm thay ngay. Nhưng với em thì khác, Ba luôn nhắc em phải làm cho bằng được, làm cho đúng thì thôi. Với con gái, ba luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu, cẩn thận. Nhờ ba nghiêm khắc nên em học được cách sống tự lập" Ngọc Anh kể.

Có ba là nghệ sĩ nổi tiếng, anh trai là đạo diễn nhưng Ngọc Anh chưa có ý định theo đuổi nghệ thuật vì muốn tập trung ôn thi đại học. Trước đây, Ngọc Anh thường được ba dẫn theo trong những buổi đi diễn ở tỉnh. Sau này, nhiều đồng nghiệp của nghệ sĩ Giang Còi cũng rất quan tâm đến Ngọc Anh. "Các cô chú lâu lâu lại hỏi thăm, muốn đưa em đi cùng trong một số buổi ghi hình, buổi diễn và còn rủ em đóng phim chung" Ngọc Anh tiết lộ.

Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi: Chưa dám nghĩ ba đã đi xa mãi ảnh 3

Diễn viên Trà My là người sát cánh và giúp đỡ gia đình người anh đồng nghiệp.

Những ngày cuối đời, vì căn bệnh ung thư hạ họng đã di căn nên nghệ sĩ Giang Còi hầu như không nói được. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, Giang Còi dặn dò các con phải đoàn kết, yêu thương và bảo ban nhau. Là người ở cạnh động viên, chăm sóc cho ba từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, Ngọc Anh luôn bắt đầu câu chuyện về ba mình bằng câu "Ba là người tuyệt vời nhất" và luôn ghi nhớ lời dặn của ba trước lúc đi xa.

Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi mong khán giả sẽ luôn nhớ tới ba mình qua những tiểu phẩm hài, luôn nhớ tới người nghệ sĩ luôn lạc quan mang lại tiếng cười cho khán giả.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Giang Còi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam nghệ sĩ được yêu mến qua những vai diễn hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Giang Còi đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.

Tháng 1/2021, nghệ sĩ Giang Còi bất ngờ phát hiện mình bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 4/8/2021, sau hơn nửa năm chống chọi với căn bệnh này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.