Nỗi sợ cho những đứa trẻ sinh ra giữa biển nước lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trời mưa rất to khi con gái chị Kainat Solangi chào đời hôm 14/8. Trời tiếp tục mưa đến tận bây giờ, khiến cả gia đình chị mắc kẹt trong chiếc lều dựng tạm bợ trên dải đất hẹp với bốn bề là nước lũ.
Nỗi sợ cho những đứa trẻ sinh ra giữa biển nước lũ ảnh 1

Một gia đình mắc kẹt trên dải đất hẹp giữa bốn bề nước lũ ở Pakistan. (Ảnh: CNN)

Pakistan đang trải qua đợt lũ lụt chưa từng thấy. Gia đình 8 người của Solangi dựng lều tạm từ đồ đạc và quần áo cũ, bất kỳ thứ gì họ có thể vớt vát khi nhà của họ ở làng Rijepur, tỉnh Sindh, vùng Tây Nam Pakistan, bị nước lũ nhấn chìm.

Ôm đứa con sơ sinh mới 24 ngày tuổi trên tay, Solangi cho biết chị lo lắng cho đứa con mới chào đời của mình. Chị đón con từ bệnh viện về giữa lúc trời mưa, vì không còn đủ tiền tiếp tục ở trong viện. Giờ đây, chị và 5 đứa con đang bị đói, ốm và sợ rắn, vì rắn thường tìm chỗ cao và có đồ ăn để bò lên. Chồng chị vốn chỉ làm công việc nhận tiền công theo ngày, nhưng giờ không thể đi làm nữa.

“Tất cả những người còn tiền đều đã rời làng, còn chúng tôi vẫn ở đây vì không thể đi đâu. Đều vì tiền cả. Chúng tôi đang tuyệt vọng. Tôi đã sốt và viêm họng 3 tháng, nhưng không còn tiền mua chút thuốc nào”, Solangi kể.

Nỗi sợ cho những đứa trẻ sinh ra giữa biển nước lũ ảnh 2

Bà Mai Haleema phải trông chừng bọn trẻ lúc chúng ngủ. (Ảnh: CNN)

Phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lụt lịch sử ở Pakistan vì họ không được tiếp cận dịch vụ y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Khoảng 10% cơ sở y tế của nước này đã bị nước lũ làm hư hỏng, TS Palitha Gunarathna Mahipala - giám đốc WHO tại Pakistan – cho biết ngày 5/9. Ông đặc biệt lo ngại cho khoảng 1,2 triệu phụ nữ có thai trong số hàng trăm ngàn người đang phải sơ tán.

Solangi sống sót sau lần vượt cạn vừa qua, nhưng chị hiểu rằng dải đất hẹp giữa mênh mông nước lũ không phải là nơi dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, chị nói rằng ở đây chị vẫn cảm thấy an toàn hơn một trại sơ tán gần đó, nơi chỉ có thể đến bằng thuyền.

“Không có gì ở trại sơ tán cả. Mọi người đều tuyệt vọng. Họ không nhận được gì. Thà sống ở đây còn hơn”, chị nói.

Trên khắp Pakistan, nhiều người giống như gia đình Solangi đang sống dựa vào đồ tiếp tế ít ỏi mà các nhân viên cứu trợ phát cho trong lúc chờ nước rút. Khoảng 10 gia đình đang cùng chống chọi trên dải đất rộng chưa đầy 5 mét với gia đình Solangi.

Ruồi thường xuyên bâu mặt những đứa trẻ khi chúng ngủ, và khó tránh muỗi mang ký sinh trùng sốt rét tấn công. “Một phụ nữ đến đây nói rằng sẽ mang màn cho chúng tôi, nhưng bà ấy không quay lại nữa”, Solangi nói.

Bà Mai Haleema, 70 tuổi, luôn trông chừng bọn trẻ, nhất là khi chúng ngủ. Bà lo rằng bọn trẻ có thể quên rằng chúng đang ở giữa biển nước mênh mông chỉ cách giường vài mét.

Bà Haleema nói với CNN rằng bà đã chứng kiến những trận lũ tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời, nhưng năm nay là kinh khủng nhất.

Pakistan đang ở tuyến đầu cả cuộc khủng hoảng khí hậu, với hàng loạt sự kiện thời tiết cực đoan xảy ra trong những tháng gần đây, từ sóng nhiệt kỷ lục đến lũ lụt tàn phá.

Theo CNN
MỚI - NÓNG