Nỗi đau của người mẹ có con trai mang án giết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghe con tường thuật lại quá trình phạm tội giết người mà nạn nhân là chị gái mình, bà L. chỉ biết cầm chiếc khăn cũ lau nước mắt. Nỗi đau quá lớn đối với người phụ nữ này.

Chém dì ruột rồi tuyên bố “sẵn sàng đi tù”

Có lẽ đến bây giờ bà Nguyễn Thị L. (48 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cũng không thể tin con trai mình Đặng Quang Hậu (23 tuổi) lại phạm tội "Giết người" và nạn nhân không ai khác chính là bà Phạm Thị S. (dì ruột của Hậu, bị khuyết tật nặng). Xuyên suốt phiên tòa, bà hướng ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của con trai.

Vợ chồng bà L. có với nhau 3 đứa con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên khi đứa con út mới lên 3 tuổi, bà đã phải cho người họ hàng nhận làm con nuôi. Chồng bà L. cũng không được nhanh nhẹn nên sau thời gian chung sống cũng bỏ về quê nội. Một mình bà L. gồng gánh nuôi 2 con. Hậu không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nên chỉ học đến lớp 3, bà L. phải cho con theo học lớp hoà nhập.

Nỗi đau của người mẹ có con trai mang án giết người ảnh 1

Đặng Quang Hậu tại tòa

Vì muốn có thêm thu nhập, bà L. ra Hà Nội làm giúp việc. Mức lương không cao nhưng so với làm nông ở quê cũng có đồng ra, đồng vào. Mẹ và anh trai đi làm xa nên Hậu ở nhà một mình. Một ngày cuối tháng 10/2022, bà L. bàng hoàng khi nghe tin, đứa con trai đã gây ra chuyện động trời. Bà xin nghỉ việc, rồi vội vàng bắt xe về quê.

Theo đó, tối 31/10/2022, Hậu uống rượu ở một đám cưới trong xóm về. Khi đang nằm ngủ, Hậu nghe tiếng dì ruột - bà Phạm Thị S. la hét.

Hậu dậy kiểm tra thì thấy dì say rượu, nằm trong bụi chuối. Hậu đưa dì vào nhà mình nhưng bà S. vẫn tiếp tục la hét. Nam thanh niên này bóp cổ, đuổi nhưng bà S. không về. Hậu lấy chiếc điếu cày đánh 2 phát vào đầu nạn nhân, quát im lặng và đuổi về nhưng người phụ nữ này vẫn la hét không ngừng.

Hậu kéo bà S. ra sân, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cằm, cổ, tay nạn nhân. Bà S. vẫn la hét, Hậu lấy gạch, dao đe dọa “im cho dân làng ngủ”. Bà S. đứng dậy ra về nhưng dọa sẽ nói cho em trai (tức cậu của Hậu) biết.

Khi về nhà, bà S. vẫn la hét không ngừng, Hậu chạy sang chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ, đạp ngã nạn nhân. Khi bà S. bất tỉnh giữa sân, Hậu bỏ về nhà ngủ.

Nỗi đau của người mẹ có con trai mang án giết người ảnh 2

Nghe con trai tường thuật lại quá trình phạm tội, bà L. chỉ biết cầm chiếc khăn cũ lau nước mắt.

Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện bà S. trọng thương, bất tỉnh giữa sân trong tình trạng không mặc quần áo. Bị người thân truy hỏi, Hậu thừa nhận đã chém dì và “sẵn sàng đi tù”. Nam thanh niên này cùng mọi người chăm sóc, đưa nạn nhân đi bệnh viện rồi đến công an đầu thú.

Bà S. giữ được tính mạng nhưng mang thương tật 61%, mất khả năng vận động. Đặng Quang Hậu bị khởi tố về tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hậu khai vì nạn nhân liên tục la hét nên đã đánh, chém vào người. Bị cáo trình bày vì hôm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại

Nước mắt của mẹ

Nghe con trai tường thuật quá trình phạm tội, bà L. nhiều lần bật khóc. Khi được tòa mời lên phía trên để hỏi một số câu hỏi liên quan, người phụ nữ luống cuống. Sự xúc động, cùng nỗi buồn khiến câu trả lời của bà liên tục bị gián đoạn.

Mẹ bị cáo xác nhận, bị hại chính là chị gái cùng mẹ khác cha của mình. Sau khi bị Hậu dùng dao, điếu cày đánh vào người, bà S. hiện chỉ nằm một chỗ. Gần 1 năm nay, bà L. là người chăm sóc, lo thuốc men cho bị hại.

“Chị ấy bị liệt người, không thể cử động chân tay được nên hiện nay tôi là người túc trực hàng ngày, chăm sóc. Tiền bạc cũng do tôi bỏ ra vì hoàn cảnh nhà dì khó khăn”, bà L. trình bày trước tòa.

Nỗi đau của người mẹ có con trai mang án giết người ảnh 3

Nỗi đau của bà L. là quá lớn khi đứa con đứt ruột sinh ra đã phạm tội giết người, trong khi bị hại không ai khác chính là chị gái của bà.

Hoàn cảnh gia đình bị hại cũng rất khó khăn. Chồng bà S. đã qua đời, đứa con duy nhất cũng bị tàn tật. Hiện tại, hai mẹ con bà S. sống trong ngôi nhà tình thương. Cuộc sống của hai mẹ con bà S. cũng không hề dễ dàng gì. Từ khi Hậu gây ra chuyện, chi phí chăm sóc bị hại, bà L. phải bỏ ra. Bà L. cũng chạy vạy vay 30 triệu đồng để đền bù cho gia đình bị hại.

“Kể từ ngày Hậu gây ra tội, tôi cũng nghỉ việc để về chăm sóc nạn nhân. Con dại cái mang, nó gây ra hành vi sai trái thì phải chịu tội. Nhưng tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt để con có cơ hội làm lại cuộc đời…”, bà L. khóc nghẹn.

Tại phiên toà, người đại diện hợp pháp của bị hại đứng dậy xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để nam thanh niên có cơ hội về làm lại cuộc đời. Về phần dân sự người đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu gì thêm.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội Giết người. Kết thúc phiên toà, Hậu được cán bộ công an dẫn giải về trại giam. Người mẹ hai hàng nước mắt lăn dài nhìn theo bóng lưng con…

MỚI - NÓNG