Nỗi đau của người bố có 3 con nhỏ nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Đau đớn lắm! Các con tôi có mệnh hệ gì không biết sẽ sống sao. Dù bán nhà, cũng phải cứu các con”, anh Hồ Trọng Nhâm (SN 1982, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không kìm được nước mắt.

Khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt sau một đêm cùng các con chiến đấu "sinh tử" trong phòng phẫu thuật ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, anh Hồ Trọng Nhâm vẫn chưa thể tin, chỉ trong một tích tắc, các con của anh vốn khỏe mạnh, hoạt bát đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nỗi đau của người bố có 3 con nhỏ nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An ảnh 1

Anh Hồ Trọng Nhâm chia sẻ khi 3 con phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ lớn ở gara sửa chữa ô tô.

“Chiều hôm qua (2/4), vợ chồng tôi đi qua nhà người thân sửa soạn lễ ăn hỏi cho người em. Trước khi đi, tôi đã dặn các con ở nhà chơi ngoan, tắm rửa rồi lát nữa về đón. Nhưng không ngờ, ba anh em lại lấy xe đạp và tự đạp đi. Khi đi ngang qua gara sửa chữa ô tô Lê Hiển thì không may gặp nạn. Lúc tôi chạy về thì chỉ thấy các con nằm dưới đất…”, anh Nhâm nhớ lại.

Vụ nổ kinh hoàng ở gara sửa chữa ô tô Lê Hiển chiều 2/4 tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 người con của anh Nhâm. Các cháu gồm Hồ Trọng Nhật (SN 2009), Hồ Trọng Anh Đức (SN 2013) và Hồ Thị Khánh Vy (SN 2015). Trong lúc qua đường, cả ba không may gặp nạn.

Nỗi đau của người bố có 3 con nhỏ nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An ảnh 2

Cháu Vy bị thương nặng ở hai tay, hai chân, hiện đang hôn mê

“Hai cháu Vy và Đức được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vy bị thương nặng ở hai tay, hai chân. Riêng cánh tay phải bị dập nát, phải cắt bỏ. Bàn tay trái bị nát hai ngón, ngón áp út phải tháo 1 khớp. Hiện cháu đang hôn mê. Cháu Đức cũng bị thương nặng, mắt phải cũng bị ảnh hưởng… Còn cháu Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu”, anh Nhâm chia sẻ.

Nỗi đau của người bố có 3 con nhỏ nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An ảnh 3

Cháu Đức đang điều trị tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng.

Anh Nhâm cho biết, anh và vợ là chị Lê Thị Hòa (SN 1980) có với nhau 4 người con. Nguồn thu nhập đến từ công việc làm nông, nên rất chật vật, vất vả. Số phận nghiệt ngã ập đến với gia đình nghèo khiến cuộc sống vốn bình yên giờ chỉ còn là nỗi lo lắng, bất an khi 3 người con của anh rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

“Tôi không thể nào tưởng tượng, buổi chiều định mệnh ấy, các con của tôi phải nằm đau đớn trên giường bệnh. Đáng ra các con tôi đang vui đùa, học tập cùng bạn bè nhưng lại nằm một chỗ thế này khiến tôi đau quặn lòng. Đau đớn lắm! Các con tôi có mệnh hệ gì không biết sẽ sống sao. Dù bán nhà, cũng phải cứu các con”, ông bố trẻ tâm sự.

Nỗi đau của người bố có 3 con nhỏ nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An ảnh 4

Anh Nhâm cùng vợ đang túc trực tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 2/4, người dân nghe tiếng nổ lớn tại gara sửa chữa ôtô Lê Hiển (xóm 9, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện nhiều người bị thương nằm dưới đất.

Vụ nổ làm 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ôtô bị hất văng.

Công an và quân đội địa phương đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.