Nở rộ sòng bạc ăn thua tiền triệu gắn mác “vui xuân” trên phố

Những sòng bạc hoạt động rầm rộ, công khai những ngày đầu xuân
Những sòng bạc hoạt động rầm rộ, công khai những ngày đầu xuân
Lấy cớ “vui xuân”, hàng chục sòng bạc lưu động đã ngang nhiên hoạt động ngay trên phố. Ban đầu mức ăn thua chỉ vài chục nghìn đồng nhưng khi con bạc đã “say máu, khát nước” thì mức sát phạt nhau có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Ghi nhận vào sáng 22/2 (tức mùng 4 tết) rất nhiều tụ điểm cờ bạc trá hình hoạt động rầm rộ. Tại góc ngã ba đường Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), hàng chục người đủ các tầng lớp tụ tập quanh một sòng bạc do một người đàn ông trung niên cầm cái. Các con bạc ăn thua với nhau bằng hình thức sóc bầu cua tôm cá. Quan sát tại đây, có đủ thành phần tham gia, trong đó có cả tài xế nhiều hãng taxi.

Không ít khách qua đường thấy đám đông tụ tập, lại sẵn có máu đỏ đen nên tấp vào “vui xuân” vài ván. Khi “hăng máu” thì số tiền ăn thua với nhà cái lên đến gần chục triệu đồng. “Lúc đầu tôi cũng tính chơi vài phút xem năm nay có hên hay không, ai ngờ khi chơi không dứt ra được. Đến lúc nghỉ thì thua mất gần 11 triệu đồng. Không có tiền mà dằn túi về Đồng Nai nữa” – Một người đàn ông tên Thọ than thở.

Tại khu vực gầm cầu vượt ngã tư Ga (quận 12), một sòng bạc “vui xuân” khác do một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình đang tổ chức lắc bầu cua. Điểm cờ bạc này có vẻ không đông đúc nhưng các con bạc chơi khá “mạnh tay”. Đứng vây xung quanh có khá nhiều lái xe ôm, những này này thuộc tầng lớp ít tiền nên chỉ “ké” vài chục/ván.

Ném cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, Tý “đen”, một tay anh chị “có số” ở khu này quát lớn: “Tao mua cua tiếp”. Khi chiếc đĩa được mở, không có con cua nào, Tý “đen” văng tục chửi bới rồi tiếp tục lấy một xấp tiền khác nướng vào trò đỏ đen.

Vòng qua khu vực đường Phan Huy Ích (phường 12, quận Gò Vấp), một sòng bạc khá lớn và hoạt động rầm rộ diễn ra ngay gần góc ngã tư Phan Huy Ích – Quang Trung. Các con bạc la hét, vỗ tay, chửi tục… làm náo loạn cả một góc phố. Nhiều người đi chúc tết ngang cũng bị “lôi cuốn” bởi sự náo nhiệt nơi đây. Không ít người lỡ xa chân vào ăn thì ít mà thua thì nhiều.

Tại khu vực đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) cũng có khá nhiều sòng bạc “tại gia”. Hầu hết nhóm người đủ mọi lứa tuổi tụ tập tại một nhà hoặc các quán cà phê đã mở cửa để “vui xuân” bằng cách sát phạt nhau.

Trên địa bàn quận 4, hình thức “vui xuân” bằng cờ bạc thì nhiều vô số, với đủ kiểu ăn thua khác nhau. Tuy nhiên, sóc bầu cua và bài cào 3 lá được “chuộng nhất”.

Nở rộ sòng bạc ăn thua tiền triệu gắn mác “vui xuân” trên phố ảnh 1

Ban đầu chỉ mang danh nghĩa "vui xuân" nhưng khi "khát nước" các con bạc có thể nâng mức sát phạt lên đến cả chục triệu đồng

Theo một chủ sóc bầu cua, do nắm được tâm lí của các ngành chức năng, ngày đầu năm mới thường “thả cửa” hoặc khi bị bắt thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở, dẹp sòng nên cứ “vô tư” làm ăn ngày tết. Những người có máu cờ bạc chỉ cần qua vài ván, chủ sòng sẽ đoán được và đưa “con mồi” vào tròng. Ban đầu thì chủ sòng sẽ thả cho ăn rồi sẽ “lột” sạch lại cho đến khi con bạc cháy túi.

Việc vui xuân ngày tết sao cho đúng nghĩa. Cứ cho rằng, đặt vài trăm ngàn cho một ván cờ bạc đầu năm mới là “vui xuân”, đến khi bị lột sạch mới thâm thía thì đã quá muộn.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG