Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu

Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu
TP - Các thí sinh đã chia sẻ những trải nghiệm bổ ích của mình sau 2 tuần tham dự những hoạt động thú vị trong khuôn khổ Cuộc thi HHVN 2010 tại Tuần Châu.
Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu ảnh 1

Nguyễn Phạm Bích Trâm cho biết cô luôn cảm thấy tự tin và sẵn sàng cho mọi chặng thi. “Nhưng lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu lớn trước 10.000 khán giả, em cảm thấy rất hồi hộp khi bước vào đêm chung kết”.

Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu ảnh 2

Võ Thị Ánh Nguyệt lại cảm thấy rất thoải mái và nghĩ rằng mình sẽ thể hiện tốt vào đêm Chung kết. “Em cảm thấy quý trọng những bài học từ bạn bè, thầy cô, từ những buổi tập và các phần thi. Và điều quan trọng nhất là em thấy mình trưởng thành và tự tin lên rất nhiều”.

Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu ảnh 3

Lê Thu Huyền Trang quen với thức khuya dậy sớm sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. “Bình thường buổi sáng Trang dậy sớm nhất vào 6h để đến lớp vào 7h. Nhưng tại VCK, có ngày Trang dậy từ 4h sáng, thậm chí là 3h, để tập luyện và tham dự cuộc thi”.

Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu ảnh 4

Trần Thị Hoài Phương là một trong hai thí sinh trẻ nhất (SN 1992), lần đầu tiên xa nhà để dự thi vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010. “Điều Phương ấn tượng nhất là sự giúp đỡ, tính cởi mở, hòa đồng của các bạn thí sinh dự thi cùng với mình”.

Những trải nghiệm sau 2 tuần ở Tuần Châu ảnh 5

Trương Tùng Lan (ngoài cùng bên trái) cảm thấy rất tự hào khi trở thành hướng dẫn viên cho các bạn khác. “Em đã giới thiệu cho các bạn về Tuần Châu, Hạ Long, và về Quảng Ninh quê mình. Trên bàn ăn, em lại thành một chuyên gia ẩm thực, hướng dẫn các bạn ăn đồ biển như ốc đĩa, ốc nhẩy, cả việc lật cá trên bàn ăn nữa”.

Trước đêm Chung kết

Tập dáng đi. Ảnh: Xuân Phú
Tập dáng đi. Ảnh: Xuân Phú.

Tiếp sức

Vũ Thị Hoàng My, sinh viên ĐH Quốc tế Rmit đến từ Đồng Nai, cho biết, trước đêm Chung kết các bạn tập luyện liên tục, thấy mỏi mệt nên tự đấm lưng, massage cho nhau trên sàn tập, chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng. “Tinh thần đoàn kết giúp chúng em trở nên mạnh mẽ”, Hoàng My nói.

Nhiều thí sinh có chung tâm trạng lưu luyến như Hoàng My. “Vì sau đêm Chung kết hôm nay, mọi người sẽ ít có cơ hội để gặp nhau, em cảm thấy buồn khi nghĩ tới giờ chia tay. Chúng em đã có một tình bạn đẹp, tình đồng đội gắn bó, mọi người thân thiện và giúp đỡ nhau chân tình. Đây là điều em cảm thấy quý nhất trong những ngày ở Tuần Châu”, Hoàng My tâm sự.

Nhiều kinh nghiệm vẫn run

Từng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp, đạt giải đồng Miss Teen Model 2007, lọt vào Top 5 Miss Teen thế giới 2008, nhưng trước thềm đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cô gái đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng, nữ sinh ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn TPHCM Đào Mai Uyên Thảo lại cảm thấy run, hồi hộp.

Uyên Thảo nói: “Em đã chuẩn bị tinh thần. Giải thưởng có ít mà thí sinh nhiều, ai cũng đẹp, cũng xứng đáng, nên nếu không được giải gì, em cũng không vì thế mà buồn hay thất vọng. Chúc mừng các bạn cũng là một cách mang lại niềm vui”.

Một bài tập tạo sự truyền cảm. Ảnh: Xuân Phú
Một bài tập tạo sự truyền cảm. Ảnh: Xuân Phú.

Phụ huynh đồng hành

Nhiều phụ huynh có mặt ở Tuần Châu từ ngày 31-7 đồng hành cùng thí sinh trong vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô Nguyễn Thị Liên, mẹ thí sinh Tôn Nữ Na Uy theo con từ Huế ra Hà Nội rồi Quảng Ninh. Cô Liên dạy con gái ứng xử giao tiếp, dạy con hát dân ca Huế. Ở phần sơ tuyển Người đẹp Tài năng, nhiều người ấn tượng khi cô Liên hát đệm cho Na Uy khúc dân ca Lý mười thương với giọng Huế ngọt ngào, sâu lắng.

Tranh thủ những giờ nghỉ trưa được phép vào thăm thí sinh, cô Nguyễn Thị Mai lại gói ghém đồ đạc vào tiếp sức cho Đào Mai Uyên Thảo. “Vì có mẹ bên cạnh nên em cảm thấy ấm áp, tự tin hơn”, Thảo nói.

Nhiều thí sinh miền Bắc có người nhà tới thăm và cổ vũ trong đêm Chung kết như Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thùy Trang, Phí Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Loan...

Thuận Phong - Hải Yến>

MỚI - NÓNG