TPO - 363 đơn vị máu của các bạn sinh viên Đại học Đà Nẵng thu được sau chương trình hiến máu trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID hiện nay, thực sự mang tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
Chương trình “Hiến máu nhân đạo đợt II năm 2020" vừa diễn ra tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Bách khoa cùng với Hội Chữ thập đỏ và Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 còn khá phức tạp và có xu hướng bùng phát trở lại, cũng là thời điểm các ngân hàng máu tại thành phố Đà Nẵng cũng như trong cả nước đang trong tình trạng khan hiếm, những giọt máu đào tình nguyện trao tặng của các bạn trẻ càng chứa đựng thêm nhiều ý nghĩa cao đẹp.

Bạn Nguyễn Thị Thảo (sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) sau khi hiến máu, cho biết: “Mình thấy hoạt động lần này vô cùng ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn và tính cộng đồng sâu sắc. Mình cảm thấy rất vui vì đã góp phần nào sức lực nhỏ bé cho những bệnh nhân cần máu”.

Bạn Triệu Trần Huy, thành viên đội Công tác xã hội Đại học Bách khoa, chia sẻ: “Trước buổi hôm nay mình cũng khá lo lắng và hồi hộp vì sợ không có ai đến, nhưng khi thấy mọi người tới tham gia nhiệt tình từ sớm khi hoạt động vừa bắt đầu, mình rất vui. Hoạt động hiến máu tình nguyện là một hoạt động vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Mong rằng hành động đẹp này sẽ ngày càng được lan rộng không chỉ trong phạm vi trường học mà còn ở toàn xã hội”.

Kết quả chương trình đã thu được 363 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu đang rất cần kíp của thành phố Đà Nẵng,