Những chú mèo kỳ lạ

Chú mèo sáu tai
Chú mèo sáu tai
TP - Đây là những câu chuyện về mèo có thật được bác sỹ thú y Hoàng Ngọc Báu kể lại. Trong mấy chục năm gắn bó với việc chăm sóc vật nuôi, vị bác sỹ này đã được chứng kiến không ít câu chuyện đặc sắc và cảm động về loài mèo.
Bác sỹ Báu (phải) và bà Kelly bên chú mèo không mắt
Bác sỹ Báu (phải) và bà Kelly bên chú mèo không mắt.

Mèo chửa bị chó cắn vỡ bụng vẫn sống

Chú mèo trắng vàng này có “hộ khẩu” ngay tại quận Long Biên được bác sỹ Báu trực tiếp cấp cứu. Lúc đó, chú mèo đang là một “bà bầu” sắp đến ngày lâm bồn. Tuy bụng mang dạ chửa nhưng “bà bầu” này vẫn có một trận quyết chiến với chú chó cùng nhà.

Hậu quả của trận chiến không cân sức ấy là “bà bầu mèo” vỡ bụng, toàn bộ ruột gan và mèo con lòi ra ngoài. Bà mẹ mèo được cô con gái của bà chủ cởi phăng chiếc áo đang mặc để ủ ấm. Cô gái cũng nhanh chóng bế mẹ mèo vào một chiếc thùng các tông và gọi cho bác sỹ Báu đến cứu chữa.

Sau tai nạn kinh hoàng, được chăm sóc đặc biệt, bà mẹ mèo “bất hủ” trên đã hồi phục lại sau vài tuần. Toàn bộ các con của bà mẹ mèo trong lần mang bầu ấy đều được cứu sống. Sau lần chửa đẻ hy hữu ấy, bà mẹ mèo này còn đẻ thêm rất nhiều lứa. Toàn bộ số mèo con đều được tặng cho các hội viên của câu lạc bộ yêu mèo của diễn đàn Vietpet.

Chủ của bà mẹ mèo này là một cụ bà chừng hơn 70 tuổi. Bà cụ cho biết, cả gia đình rất yêu bà mẹ mèo này. Bà nói: “Ước gì tôi chết trước nó”! Đây là câu nói chỉ có thể là của một người yêu động vật đến khôn cùng!

Mèo 6 tai

Lần ấy, bác sỹ Hoàng Ngọc Báu lên nhà một người họ hàng ở tỉnh Hoà Bình chơi. Vô tình, ông được nghe câu chuyện một gia đình gần đó có chú mèo mẹ đẻ ra một đàn con có quá nhiều tai nên gia chủ quá sợ. Họ cho rằng đó là điềm đen đủi nên vừa đem vứt hết ra sông.

Chú mèo sáu tai
Chú mèo sáu tai.

Ông Báu liền vội chạy ra bờ sông tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy duy nhất một chú mèo nhỏ. Chú mèo này màu xám tro và có đến 6 chiếc tai. Hai tai lớn của mèo vẫn như những con mèo khác. Tuy nhiên, chú mèo này lại có thêm 4 chiếc tai xinh xinh mọc phía trước tai lớn.

Ông Báu quyết định sẽ mang về Hà Nội để chăm sóc cho chú mèo đặc biệt này bởi trên thế giới mới chỉ nghe nói đến mèo có 4 tai chứ 6 tai thì chưa thấy bao giờ. Ông Báu ôm chú mèo nhỏ trên tay đi ra bắt xe khách để trở về Hà Nội. Thật tiếc, không một chiếc xe nào đồng ý cho ông mang mèo lên xe bởi cánh lái xe thường kiêng mèo. Thế nên, ông Báu đành bắt xe ôm đi 100 cây số để mang chú mèo kỳ lạ về nhà chăm sóc.

Mèo 6 tai được ông Báu chăm sóc tại nhà nên rất khỏe mạnh và tinh nhanh. Một người bạn của vị bác sỹ này đến chơi và ngỏ ý muốn xin chú mèo về nuôi. Ông Báu vui lòng tặng ngay vì ông từng tặng rất nhiều mèo cho những người yêu quý vật nuôi.

Bác sỹ Báu tưởng chừng chú mèo 6 tai sẽ bình yên khi có được người chủ mới. Tuy nhiên, mẹ của người chủ này đã không hài lòng khi con trai mang về một con vật kỳ quái. Bà cho rằng đó là con vật đen đủi. Ngay đêm hôm đó, bà liền mang vứt chú mèo này đi! Ông Báu và người chủ mới đã không thể tìm lại được chú mèo 6 tai kia.

Ông Tây hâm và con mèo ở chợ Âm Phủ

Hồi đó, chợ Âm Phủ (đường 19-12, Hà Nội) vẫn còn hoạt động. Ở gần một quán bán đồ khô, có một chiếc lồng gỉ sét, cũ kỹ nhốt hai chú mèo nhỏ. Hai chú mèo gầy gò, xấu xí cũng ngang như chiếc lồng.

Mèo Lucky được ông Tây trao cho chủ mới
Mèo Lucky được ông Tây trao cho chủ mới.

Người ta thường thấy một ông Tây mang đồ ăn của mèo và nước Lavie đến cho mèo uống. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sáng ông Tây lại xuất hiện với gói wiskas (thức ăn dành riêng cho mèo) trên tay và một chai nước.

Ông đến bên lồng mèo và ngồi cho chúng ăn uống một cách đầy âu yếm. Nhiều người thấy lạ đứng lại xem. Người xem thì có vẻ thấy thú vị nhưng dường như bà chủ hàng thì không mấy hài lòng vì “sáng ra đã bị ám quẻ”. Có lẽ, nếu đó là một người Việt Nam thì đã không thể được yên ổn nhưng đây lại là một ông Tây, dù có buông lời gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng không hiểu (?).

Câu chuyện ông Tây cho mèo ăn có lẽ cũng sẽ chưa phải là điều quá đặc biệt nếu như không có một lần một trong hai chú mèo bị sổng chuồng. Đúng lúc con mèo lao ra khỏi chuồng, nó bị một chiếc xe máy chẹt phải. Khi đó là giờ ông Tây xuất hiện để cho mèo ăn. Ông hoảng hốt khi thấy chú mèo đáng thương bị xe máy đâm. Ông ôm khư khư chú mèo và ra hiệu cho mọi người phải để ông mang đi. Ngôn ngữ bất lực nên phải một lúc sau ông mới có thể mang chú mèo đi khỏi chợ.

Ông Tây ôm chú mèo bê bết máu đến gặp bác sỹ Báu khẩn khoản nhờ cứu chữa. Ông Báu rất ngạc nhiên vì không hiểu sao một người nước ngoài lại có một con mèo nhem nhuốc như vậy, lại bất cẩn để mèo bị chẹt xe? Thắc mắc ấy của ông Báu dường như được ông Tây hiểu. Ông Tây giải thích đó không phải là mèo của ông ta.

Sau một thời gian điều trị, chú mèo được ông Tây mang đến đã lành lặn và khỏe mạnh. Ông Tây đề nghị ông Báu đi cùng mình làm phiên dịch để... trả lại mèo cho chủ cũ. Khi hai người đàn ông ôm con mèo đến chợ Âm Phủ, bà chủ lại không vui vẻ gì. Bà lẩm bẩm: “Lại cái ông Tây hâm, chả để cho người ta làm ăn gì, suốt ngày ám quẻ!”. Hóa ra, bà bán hàng khô ấy chỉ muốn nhốt mèo cho có tiếng kêu để đuổi chuột khỏi cắn hàng hóa. Nếu cho mèo ăn uống đầy đủ thì mèo sẽ ít kêu.

Ông Tây (ông có tên là David - Người Australia, giáo viên tiếng Anh - trung tâm Language Link) nói với ông Báu là ông muốn được mua lại chú mèo để tặng cho một người yêu quý động vật nào đó. David cho biết mình ở khách sạn nên chủ khách sạn không cho phép nuôi mèo tại đó.

Khi biết “ông Tây hâm” muốn mua lại con mèo, bà chủ hàng khô hét giá đúng 1 triệu đồng (khi đó tương ứng với 60 USD). Ông Báu khuyên ông Tây không nên mua vì đó là giá quá cao. Tuy nhiên, khi nghe thế, David chỉ nói: “Không đắt để có thể giải cứu nó”.

Chú mèo may mắn ấy đã được ông Tây trao cho một cậu bé lớp 11 ở quận Long Biên chăm sóc. Cậu bé ấy là con của một nữ bác sỹ thú y. Chú mèo sau được đặt tên là Lucky. Đến giờ, chú mèo vẫn sống khỏe mạnh bên người chủ của mình.

Mèo không mắt

Chú mèo xù màu xám này có tên là Brock, xuất thân từ nước Mỹ xa xôi, nhưng đã có một thời sống ở Việt Nam. Chủ nhân của chú là ông bà Kelly. Ông bà Kelly cho biết, Brock chính là “Món quà của Chúa” ban tặng.

Chú mèo không mắt
Chú mèo không mắt.

Bà Kelly kể lại, gia đình bà thường thấy một chú mèo mon men tới khu vực gara ôtô của mình. Nhìn chú mèo này không có gì biểu hiện là được chăm sóc nên ông bà thường xuyên mang đồ ăn ra cho chú ăn. Sự hiện diện của chú mèo ấy diễn ra trong một thời gian khá dài và đều đặn.

Bỗng nhiên, chú mèo lạ biến mất chừng 2- 3 tháng. Và một hôm, chú xuất hiện trở lại. Lần trở lại này, chú ngậm theo một mèo con nhỏ! Chú để lại con ở gara và bỏ đi.

Ông bà Kelly vô cùng vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt ấy nhưng cũng rất lo lắng với sức khỏe của mèo con vì “em bé” này hoàn toàn không có mắt. Đây là hiện tượng rất lạ bởi bình thường thì mèo có thể có mắt nhưng bị mù. Với mèo con này, chú không có hốc mắt và sức khỏe rất tồi.

Vợ chồng nhà Kelly liền mang chú mèo bé nhỏ đến bác sỹ thú y nhờ cậy. Người bác sỹ tiếp họ tỏ ra lo ngại với tình trạng của chú mèo đặc biệt. Ông cho biết, cơ hội cho một chú mèo không có mắt sống sót là vô cùng ít.

Vị bác sỹ cũng đề nghị được tiêm thuốc trợ tử để kết thúc cuộc đời cho con vật được nhanh chóng. Tuy nhiên, ông bà Kelly kiên quyết muốn chăm sóc cho chú mèo đáng thương kia. Họ đặt tên cho chú là Brock và tìm mọi cách chăm sóc cho chú được khoẻ mạnh. Có lẽ, chính nhờ tình yêu của cặp vợ chồng này mà Brock đã khoẻ mạnh như những con mèo bình thường.

Công việc của ông bà Kelly thường xuyên phải luân chuyển trong các bang của nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Với mỗi nơi chuẩn bị đến, ông bà thường liên hệ trước với bác sỹ thú y bản địa để khi đến đó, Brock được chăm sóc một cách đầy đủ nhất.

Trong lần đến Việt Nam sinh sống, gia đình này cũng đã liên hệ với bác sỹ Hoàng Ngọc Báu để nhờ chăm lo sức khoẻ cho Brock. Theo bác sỹ Báu, Brock tuy không có mắt nhưng chú lại vô cùng tinh nhanh, chú vẫn có sự nhạy bén của một chú mèo. Mỗi khi có người lạ đến là Brock chui ngay vào gầm giường.

Cụ mèo 26 tuổi

Một lần có khách gọi đi khám cho một con mèo bỏ cơm, ông Báu đã không tìm ra bệnh của chú mèo. Ông nói với chủ của chú mèo là có lẽ chỉ vì nó đã quá già nên không ăn uống như bình thường.

Bác sỹ thú y và “cụ” mèo 26 tuổi
Bác sỹ thú y và “cụ” mèo 26 tuổi.

Bà chủ của mèo lúc ấy mới cho biết con mèo của bà đúng bằng tuổi cô con gái sinh năm 1984 của mình. Khi sinh cô con gái cũng là lúc gia đình mang con mèo này về nuôi. Theo quan sát của ông Báu thì “cụ” mèo này vô cùng tinh khôn, thể hiện đúng “kinh nghiệm sống” của mình.

Đây có thể được xem là “cụ” mèo già nhất Việt Nam được phát hiện. Thông thường, mèo chỉ thọ khoảng 15 năm tuổi, thọ nhất cũng chỉ là 18 tuổi. Với tầm tuổi từ 10 đến 18 tuổi, các bác sỹ thú y có thể nhìn răng mèo đoán tuổi một cách tương đối chính xác. Tuy nhiên, vượt qua mức tuổi ấy thì rất khó đoán.

Ông Báu cho biết, trên thế giới đã có con mèo sống được 38 tuổi (con mèo này đã chết) và một con mèo 34 tuổi vẫn đang sống. Nhưng ở Việt Nam thì đây có lẽ là trường hợp mèo sống lâu nhất.

Ông Báu cho biết, gia đình nuôi cụ mèo 26 tuổi sống ở phố Yên Phụ. Đây là một gia đình khá giả, có vườn tược rộng rãi nên mèo có thể hòa mình với thiên nhiên. Chủ nhà cũng tiết lộ, mèo được chăm sóc rất bình thường, theo chế độ tự nhiên và hoàn toàn không cho ăn các thức ăn
công nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.