Nhìn rau gắp thịt

Nhìn rau gắp thịt
TP - Thời buổi kinh tế khó khăn làm gì cũng khó. Cậu có cao kiến gì không bày cho mình vài chiêu?

> Tài trợ dự án cung cấp nước sạch cho xã

- Thế cậu đã từng làm gì rồi?

- Xây dựng. Mình từng chạy từng gói thầu từ A đến Z, nhưng rồi vẫn sa lầy…

- Thời buổi này rồi mà cậu vẫn thật thà thế chết là phải.

- Thế phải làm sao?

- Dùng chiêu nhìn rau gắp thịt…

- Là thế nào, mình không hiểu?

- Nghĩa là không nhăm nhăm chỉ chạy gói nào biết gói đó mà phải nhìn ngó được gói tiềm năng…

- Mình vẫn chưa hiểu…

- Ví dụ nhé: Chạy gói thầu xây dựng trường hay trạm y tế, cậu phải thuyết phục chủ đầu tư xây nơi đồng không mông quạnh…

- Điên à! Xây thế chỉ tội đội giá vận chuyển vật liệu thi công.

- Nó chính là mấu chốt vấn đề. Trường, trạm lỡ xây xong học sinh, người bệnh không có đường vào thì chủ đầu tư lại lập dự án xây dựng đường. Gói đường mới là gói lớn. Trường, trạm chỉ là vốn mồi thôi…

- Cao kiến! Cao kiến! Hèn chi, có tỉnh nghèo miền Trung dùng chiêu này xin đầu tư công trình đầu mối nước sạch chỉ 22 tỷ đồng thôi, nhưng dân vẫn khát…

- Rồi sau đó?

- Dân khát, dân kêu họ có cớ xin đầu tư hệ thống dẫn nước thứ cấp về cho dân lên đến 70 tỷ đồng nữa…

- Xuất sắc!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG