Nhiều người dân chờ vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhiều người dân chờ vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
TPO - Sáng 26/9, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu từ 7 giờ sáng, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhiều người dân đã chờ để vào viếng Chủ tịch nước.

 Bà Nguyễn Thị Vỹ (86 tuổi) nay tóc đã bạc như cước đi bộ đến Nhà tang lễ để cùng đoàn chờ vào viếng Chủ tịch nước. Bà Vỹ bày tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đi khi đang đương tuổi cống hiến cho đất nước; được sự tín nhiệm và gửi gắm lớn lao của nhân dân.

Mới đây còn thấy Chủ tịch nước tiếp đoàn lãnh đạo quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu nhi... khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần thì bất ngờ và thương tiếc. Hôm nay mong muốn viếng, tiễn Chủ tịch nước về Ninh Bình.

Nhiều người dân chờ vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 2 Ông Vũ Hữu Hiệu có mặt từ sớm trước Nhà tang lễ số 5 Lê Thánh Tông. Ảnh: Tường Kha

Ông Vũ Hữu Hiệu (62 tuổi) dậy sớm bắt xe buýt từ Kinh Môn Hải Dương lên Hà Nội từ lúc 5h và chờ trước cổng số 5 Trần Thánh Tông. Ông Hiệu bày tỏ mong muốn cùng với nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước để thăm viếng niệm cầu cho bác Quang về nơi cực lạc.

Bà Hoàng Thị Khuê (86 tuổi) trú ở 57 Nguyễn Công Chứ cho biết rất bất ngờ và thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi nghe tin ông từ trần. "Sáng nay, tôi được các con chuẩn bị cơm sớm và ô để có thể đến nhà tang lễ sớm, chờ vào viếng bác Quang", bà Khuê nói. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.