Nhân viên bảo vệ tố bác sỹ Tường nêu ý tưởng vứt xác

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường khai nhận trước tòa
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường khai nhận trước tòa
TPO - Trả lời Hội đồng xét xử sáng nay, bị cáo Đào Quang Khánh khai người đưa ra ý tưởng vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng chính là bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân Huyền. Bị cáo cũng cho rằng bản cáo trạng có nhiều điểm không hợp lý.

Được gọi thẩm vấn đầu tiên, bác sỹ Tường bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của vị Chủ tọa. Theo bị cáo, ông ta được phép phẫu thuật tạo hình, hút mỡ, nâng ngực; và quy trình phẫu thuật cho chị Huyền được tiến hành đúng trình tự. Tuy nhiên, khi nghe các y tá báo cáo tình trạng của chị Huyền, ông Tường không gọi xe cấp cứu ngay mà chỉ đạo để ông ta về xem xét, tiêm thuốc...

"Mất bình tĩnh nên không gọi gia đình nạn nhân"

Đến khi chị Huyền tử vong, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh đưa xác nạn nhân tới cổng bệnh viện Bưu điện, thấy đông người ra vào nên dừng xe chờ một lúc. “Mục đích đưa vào là để gọi gia đình đến nhận xác vì lúc này Huyền đã chết. Nhưng do tâm lý lúc đó không được bình tĩnh nên bị cáo không gọi điện báo cho gia đình nạn nhân” – bị cáo Tường khai.

Chủ tọa truy vấn, ai là người quyết định vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng? “Quyết định vứt xác chị Huyền không rõ ràng” - ông Tường khai trước tòa.

Về việc lấy trộm điện thoại Iphone5 của chị Huyền, Khánh khai nghe anh Long – làm việc tại Thẩm mỹ viện bảo khả năng cơ sở sẽ bị đóng cửa nên vào trong thấy tài sản gì lấy được thì lấy. Khánh vào trong thấy chiếc điện thoại Iphone5 của nạn nhân nên lấy luôn.

Trong khi đó, bị cáo Đào Khánh khai chính ông Tường nêu ra ý tưởng vứt xác nạn nhân. “Khi xe tới bệnh viện Bưu điện, thấy xác lạnh và người trong bệnh viện lại đông, tôi bảo anh Tường: Anh là bác sĩ, người ta cũng là bác sĩ, chết thế này rồi không mang vào được đâu. Sau đó anh Tường nói: “Hay là mang đi vứt?". Sau đó, cả hai cùng thống nhất đem đi vứt” – bị cáo Khánh khai.

Cũng theo Khánh, sau khi xong việc, ông Tường bảo sẽ nâng lương cho Khánh nhưng Khánh phải tuyệt đối giữ bí mật.

Khuyên chồng đầu thú không được

Được HĐXX gọi hỏi, bà Nguyễn Thị Hằng, vợ bị cáo Tường, khai: Khi thấy chồng và Khánh vứt xác chị Huyền xuống sông, bà thấy rất sợ. Bà Hằng khai đã khuyên chồng ra đầu thù nhưng ông Tường không nghe.

Bác sĩ Thành, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, cho biết được ông Tường gọi điện nhờ đến xem tình trạng chị Huyền. "Theo kinh nghiệm lâm sàng, tôi thấy bệnh nhân đã chết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiến hành cấp cứu cho chị Huyền. Sau 30 phút vẫn không có hiệu quả” – bác sĩ Thành khai.

Cũng theo ông Thành, sau đó ông quay về cơ quan. Tối cùng ngày, bác sỹ Thành hỏi thăm tình hình, được ông Tường cho biết sẽ đưa xác chị Huyền đến bệnh viện. Sáng hôm sau, ông Thành gọi điện hỏi lại thì được ông Tường cho biết mọi việc đã xong xuôi. Chỉ đến hôm báo chí đăng tải vụ việc, bác sỹ Thành mới biết xác nạn nhân Huyền bị vứt xuống sông Hồng...

Chiều nay, Tòa tiếp tục làm việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.