Nhân hòa

TP - Thế là sắp hết quý 1 năm con mèo. Nhiều người dự đoán với bản tính thông minh và khôn ngoan, năm Mèo này là năm nén năng lượng, tạo sức bật và chớp lấy cơ hội.

-Tớ cũng nghe những dự cảm tốt lành ấy. Nhưng này, hình như những gì đang diễn ra nó không vận vào sự kỳ vọng ấy lắm nhỉ?

-Ý của cậu là vừa ra tết, điện, xăng tăng giá, các mặt hàng khác cũng té nước theo mưa…khiến đời sống nói chung, người làm công ăn lương nói riêng gặp khó?

-Đâu riêng chuyện đó! Cuộc sống đã khó lại thêm rét đậm, rét hại kéo dài, khô hạn nhiều nơi tạo thời cho sông nhiễm mặn…

-Nắng mưa là bệnh của giời. Bất khả kháng cậu ơi! Gia Cát có tái thế thì cũng bó tay trong thời biến đổi khí hậu này.

-Trời hành chưa đủ, lại thêm chiến sự ở đẩu, ở đâu làm cho cả vạn lao động nước mình bỗng dưng sau một đêm thành người thất nghiệp. Cùng với họ là hơn một vạn gia đình gánh lãnh nỗi niềm manh áo, miếng cơm…

-Đồng ý với cậu, khởi đầu năm Mão đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Lửa thử vàng, gian nan thử sức… Tớ lạc quan tin phần tươi sáng đang chờ phía trước.

-Lạc quan là phải có cơ sở đấy cậu ơi, chứ lạc quan tếu thì ai chả lạc quan được?

-Tớ đang nhìn vào những động thái hướng về người nghèo để tin. Ví như, có doanh nghiệp đã tự nguyện, chủ động, trực tiếp đón nhận cả vạn lao động từ vùng chiến sự trở về đó thôi. Đỡ đi một nỗi lo, san nhẹ đi một gánh nặng…

-Thật à? Quả là thông tin tốt lành ngày cuối tuần. Qua chuyện này tớ nghĩ, dẫu thiên bất thời, địa bất lợi chỉ có nhân hoà thì cải hóa được cả cậu nhỉ?

Theo Báo giấy