Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Khán giả sẽ nhớ mãi 'Xa khơi', 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ để lại gia tài âm nhạc giá trị, từ ca khúc đến khí nhạc. Ông là tác giả của hai ca khúc được nhiều thế hệ yêu nhạc Việt yêu thích: “Xa khơi”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”…

Sinh thời nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ từng nói: “Làm âm nhạc nghèo lắm”. Ông không đi viết thuê để kiếm tiền, chấp nhận nghèo vì những ý chí và ước vọng của ông dành cho âm nhạc. Tác giả “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” là một nhạc sỹ tài năng, được đồng nghiệp và khán giả tôn trọng, đánh giá cao. Dưới đây là chia sẻ của nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha.

Anh có kỷ niệm nào với nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ?

Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Hồi tôi làm ở tạp chí âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ rất hay lên chơi với tôi. Ông là người rất chăm đọc tạp chí âm nhạc, luôn luôn bồi bổ vốn kiến thức cho mình. Đó chính là một trong những nhạc sỹ suốt đời luôn luôn phấn đấu để vươn tới tầm cao mới.

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ là tác giả của nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Anh thích nhạc phẩm nào của ông?

Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Hai nhạc phẩm lớn của Nguyễn Tài Tuệ thì không phải riêng tôi mà cả nước đều thích, chúng cũng được đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Đó là bài “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” và “Xa khơi”. Hai tác phẩm rất lớn.

Nếu được phác họa chân dung Nguyễn Tài Tuệ, anh sẽ “vẽ” gì?

Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Nguyễn Tài Tuệ là thế hệ lớp trước. Chúng tôi không thân nhau nhưng quí nhau. Tôi trân trọng sự đóng góp của nhạc sỹ, kể cả đạo đức của ông. Ông rất ngay thẳng và tử tế.

Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Khán giả sẽ nhớ mãi 'Xa khơi', 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' ảnh 1

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ khi còn là du học sinh ở Triều Tiên (Ảnh: Internet)

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ có bao giờ khen hay chê nhạc của đồng nghiệp không?

Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Tôi chỉ thấy ông chia sẻ về khuynh hướng âm nhạc nhưng không chê ai cụ thể. Ông chỉ nói chất thời trang của nhạc trẻ sẽ làm cho tác phẩm nông cạn đi, không sâu sắc. Nó chỉ đáp ứng được những cái trước mắt, không thể tồn tại lâu dài. Rõ ràng chúng ta thấy những bài nhạc trẻ dần dần người ta sẽ quên đi còn những bài như “Xa khơi” hay “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” thì khán giả sẽ nhớ mãi.

KNhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: Khán giả sẽ nhớ mãi 'Xa khơi', 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' ảnh 2
Ký họa chân dung tác giả "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" của thi sĩ Trần Nhương (Ảnh: Trần Nhương cung cấp)

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua đời lúc 9 giờ 7 phút ngày 11/2, hưởng thọ 87 tuổi. Ông để lại dấu ấn đặc sắc trong nền âm nhạc bằng những tác phẩm thấm đẫm hơi thở dân gian, vẫn sống động trong đời sống hôm nay.

Năm 2001, Nguyễn Tài Tuệ đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I (2001). Ông cũng được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam và một số giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa- Thông tin.

MỚI - NÓNG