Nhà báo Nga thú nhận bắn thủng áo, dùng máu lợn để giả chết

Nhà báo Arkady Babchenko (giữa) tham gia họp báo tại Kiev (Ukraine). Ảnh: CNN
Nhà báo Arkady Babchenko (giữa) tham gia họp báo tại Kiev (Ukraine). Ảnh: CNN
TPO - Arkady Babchenko – một nhà báo gốc Nga thú nhận cái chết của ông được dàn dựng bởi một nghệ sĩ trang điểm, với một chiếc áo phông bị bắn thủng trước đó và... máu lợn.

Ông Arkady Babchenko (41 tuổi, nhà báo người Nga) khiến báo giới sửng sốt khi bất ngờ xuất hiện tại buổi họp báo ngày 30/5 ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Trước đó một ngày, nhiều tờ báo đưa tin ông Babchenko bị bắn tại nhà riêng. Vì đạn găm trúng lưng, ông Babchenko đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vợ ông là người chủ động gọi điện báo cảnh sát.

Tuy nhiên, theo cơ quan An ninh Ukraine (SBU), vụ “ám sát” nhà báo Babchenko thực chất chỉ là dàn dựng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Babchenko được một nghệ sĩ trang điểm hỗ trợ trong quá trình giả chết. Trước đó, ông đã được hướng dẫn cách ngã như thể bị bắn thật.

Ông Babchenko mặc một chiếc áo phông đã bị bắn thủng để ngụy trang cho vết đạn, rồi sau đó được phủ một lớp máu lợn.

Sau khi vợ cuống quýt gọi cấp cứu, Babchenko cho biết ông được đưa lên xe cứu thương. “Các nhân viên y tế cố cứu tôi nhưng không thành. Và các bác sĩ công bố tôi đã chết.”

Babchenko sau đó được đưa đến nhà xác. Tại đây, ông vẫn giả vờ chết.

Sau đó, khi cánh cửa đóng lại, Babchenko mới lật chăn ra và ngồi dậy.

Khoảng thời gian vài chục tiếng sau đó, Babchenko ngồi đọc tin tức về cái chết của mình. “Tôi thực sự tuyệt vời”, Babchenko nói.

Trả lời câu hỏi về vụ giả chết, Babchenko khẳng định ông không còn lựa chọn nào khác sau khi được SBU thông báo về âm mưu chống lại mình. SBU lý giải rằng việc dàn dựng nhằm phá vỡ âm mưu ám sát nhà báo Nga.

Babchenko cũng bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng ông làm suy giảm niềm tin vào giới truyền thông bằng việc giả chết. “Tôi chỉ nghĩ về sự sống còn của mình, không phải đạo đức báo chí”, Babchenko nhấn mạnh. “Tôi đặc biệt muốn xin lỗi vợ. Vì đã buộc vợ tôi phải trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng”.

Hiện cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ 2 nghi phạm được cho là có liên quan đến âm mưu sát hại Babchenko.

Người đứng đầu SBU, Vasily Hrytsak, cho biết: “Theo thông tin nhận được, thì vụ ám sát nhà báo Nga Arkady Babchenko đã được cơ quan an ninh Nga lên kế hoạch”.

SBU tiết lộ “tình báo Nga đã trả cho nghi phạm số tiền công khoảng 30.000 USD”.

Babchenko là một phóng viên chiến trường nổi tiếng, từng phản đối việc Crimea sáp nhập Nga và bỏ trốn khỏi Nga vào tháng 2 năm ngoái vì cảm thấy bị đe doạ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow rất vui mừng khi Babchenko còn sống. Đồng thời gọi sự kiện ở Kiev là “hành động khiêu khích chống Nga”.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.