Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị

TPO - Viết trong sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương và địa phương bày tỏ niềm thương tiếc nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, luôn gần gũi với nhân dân và cơ sở.

Vào lúc 8 giờ ngày 21/2, tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ tang cấp nhà nước của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã được tổ chức long trọng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị ảnh 1 Đoàn Thành ủy Hà Nội do Bí thư Vương Đình Huệ vào viếng

Mở đầu là Đoàn các cơ quan Trung ương vào viếng. Tham gia đoàn có Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng…

Gia đình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị ảnh 2 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng vào viếng

Viết trong sổ tang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ: “Đồng chí Trương Vĩnh Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Trong quá trình công tác, đồng chí đã giữ nhiều chức vụ quan trọng như nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương. Hơn 50 năm tuổi đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là người lãnh đạo rất mực giản dị, gần dân”.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị ảnh 3 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào viếng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ sự niềm tương tiếc nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, luôn gần gũi với nhân dân và cơ sở, “người công dân Đồng Khởi” Bến Tre, đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quê hương xứ Dừa.

“Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vương vị lãnh đạo từ đia phương đến trung ương, ở cương vị nào đồng chí luôn nhiệt thành, trăn trở, quyết liệt trong công tác, gương mẫu, phát huy khí chất người đảng viên cộng sản, hết lòng vì nước, vì dân.  Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vu trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội mãi mãi ghi nhớ và trân trọng những công lao, đồng góp của đồng chí”, Bí thư Hà Nội viết trong sổ tang.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị ảnh 4 Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng viết trong sổ tang

Viết trong sổ tang, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ sự “kính trọng anh Hai Nghĩa, người lãnh đạo, người đảng viên trung kiên. Cả đời anh đã luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước là mục tiêu phấn đấu. Anh Hai là người lãnh đạo có tác phong gần gũi, luôn là người truyền cảm hứng cho anh em phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, nhất là thời gian anh phụ trách lĩnh vực nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng”.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị ảnh 5 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi trong sổ tang

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ: “Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa kính mến, một lãnh đạo gần gũi, mẫu mực, suốt đời vì nước, vì dân, người có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cải cách tư pháp của thời kỳ đổi mới đất nước”.

MỚI - NÓNG