Người ngoài hành tinh xuống trái đất tuyển nhân sự

Người ngoài hành tinh xuống trái đất tuyển nhân sự
TP - Thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhân lực thừa ê hề. Thừa cơ, người ngoài hành tinh ồ ạt xuống trái đất tuyển nhân sự.

Trà nóng - trà đá:

Người ngoài hành tinh xuống trái đất tuyển nhân sự

> Chạy đâu cho thoát
> Hộp đen

Một hội nghị triển khai. Chuyên gia nhân sự ngoài hành tinh chủ trì. Người trái đất thất nghiệp ùn ùn chen nhau ứng thí mong có việc làm đỡ đần qua thời khó.

Cuộc tuyển chọn bắt đầu. Chuyên gia nhân sự ngoài hành tinh thấy hai vị kính lão, trán cao thấu gáy ứng thí. Hỏi: Nghề nghiệp hiện tại? Hai vị đồng thanh: Giáo sư một số chuyên ngành lý thuyết. Người ngoài hành tinh khoát tay: Loại.

Lại thêm hai vị kính cận dày cộp bước vào. Lại hỏi: Nghề gì? Hai vị đều đáp: Tiền sĩ nghiên cứu về động cơ. Người ngoài hành tinh lại lắc đầu.

Nhốn nháo mấy vị áo quần đồng phục chen chân. Lại được chuyên gia nhân sự ngoài hành tinh hỏi: Làm nghề chi mà đồng phục chuyên nghiệp thế kia? Các vị đồng phục tranh nhau trả lời: Công nhân cơ điện, cơ khí, điện máy, điện lạnh…

Vị chuyên gia nhân sự hỏi lại: Mỗi người chỉ có rành một nghề thôi đúng không? Các ứng viên gật đầu công nhận. Chuyên gia ngoài hành tinh tỏ ra đắn đo lắm! Bỗng, có một đoàn người, chân lấm tay bùn, gồng gánh, cuốc xẻng trên vai bước vào. Lạ quá! Chuyên gia nhân sự hỏi trợ lý: Họ là ai mà kỳ vậy? Vị trợ lý thưa: Họ là nông dân! Chuyên gia nhân sự khó hiểu: Sao họ dám vào đây thi tuyển. Giáo sư, tiến sĩ, công nhân chuyên nghiệp còn bị loại, họ hy vọng vào cơ may nào?

Trợ lý thưa: Trông bộ dạng họ lam lũ, lôi thôi thế thôi nhưng họ có thể làm việc của giáo sư, của tiến sĩ, của công nhân. Họ mười trong một! Họ tự chế nông cụ, tự điều hành sản xuất, tự bơi trong bất cứ điều kiện giông bão nào…

Chuyên gia ngoài hành tinh mắt sáng rỡ: Duyệt! Tuyển tất!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG