'Người khổng lồ' của ngoại giao Mỹ từ trần

'Người khổng lồ' của ngoại giao Mỹ từ trần
TPO - Nhà ngoại giao cấp cao, kỳ cựu của Mỹ, ông Richard Holbrooke, đã từ trần ngày 13 – 12 ở tuổi 69 trong một ca phẫu thuận tim.

Kênh truyền hình CNN của Mỹ cho biết, ông Holbrooke phải nhập viện vào sáng 10 – 12 do bị đột quỵ khi đang có cuộc họp với Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ngay lập tức, nhà ngoại giao kỳ cựu này được phẫu thuật vá động mạch chủ nhưng đã nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch cho đến khi từ trần.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gọi ông Holbrooke là một trong những “người phục vụ tận tụy nhất cho nhân dân Mỹ”.

“Richard Holbrooke đã phục vụ cho đất nước mà ông mến yêu gần nửa thế kỷ nay, đại diện cho lợi ích của nước Mỹ ở những khu vực chiến tranh, tại các cuộc hội đàm hòa bình cấp cao với sự quyết tâm không ai sánh kịp và sự lỗi lạc đáng ngưỡng mộ”.

Còn Tổng thống Mỹ mô tả nhà ngoại giao kỳ cựu này là “người khổng lồ của chính sách đối ngoại Mỹ”.

Ở tuổi 35, ông Holbrooke trở thành người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đối với các vấn đề khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ông từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Đức và là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu dưới thời Tổng thống Clinton.

Ngày 22 – 1- 2009, ông Holbrooke được Tổng thống Obama bổ nhiệm vào vị trí Đại diện cấp cao của Mỹ tại Pakistan và Afghanistan. Ông đã đóng góp tích cực trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama hướng tới việc ổn định khu vực Trung Á.

Nhà ngoại giao kỳ cựu này từ trần ngay trước khi chính quyền Mỹ tiến hành đánh giá về chiến lược áp dụng tại chiến trường Afghanistan từ tháng 12 năm ngoái.

Linh Huy
Theo AP, THX

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.