Người đẹp 'Duyên dáng Bolero' diện váy khổng lồ lên sân khấu

Người đẹp "Duyên dáng Bolero" Mỹ Ngọc đã diện váy khổng lồ.
Người đẹp "Duyên dáng Bolero" Mỹ Ngọc đã diện váy khổng lồ.
TPO - Người đẹp "Duyên dáng Bolero" Mỹ Ngọc diện váy khổng lồ, được may từ 260m vải lụa trắng, phủ toàn bộ sân khấu. 

Tập 11 của Duyên dáng Bolero vừa lên sóng, 4 mỹ nữ của chương trình là Mỹ Ngọc, Bích Ly, Trương Diễm và Thiên Hương đã tạo được sự đột phá, thăng hoa, với những tiết mục bất ngờ từ phần dàn dựng, hòa âm phối khí cho đến sự đa năng, đa diện mạo.

Càng đi vào vòng trong, Mỹ Ngọc càng cho thấy cô là đối thủ đáng gờm nhất của Duyên dáng Bolero mùa đầu tiên. Không chỉ nhan sắc và giọng hát ngày càng chín muồi, Mỹ Ngọc còn biết tạo ấn tượng hơn trong mỗi lần xuất hiện. Điều đó bao gồm cả việc cô đặt bản thân ra khỏi vòng an toàn để thử thách những điều mới mẻ.

Trong đêm thi, Mỹ Ngọc đã táo bạo khi pha EDM vào ca khúc Chung mộng của nhạc sĩ Lam Phương cùng với những vũ đạo mạnh mẽ. Quyết định này xuất phát từ việc một người cháu của Mỹ Ngọc không thích nghe nhạc bolero nên cô muốn thể nghiệm cách tiếp cận bolero mới để chinh phục người cháu của mình, cũng như giới trẻ.

Ngoài bản phối mới, điều đặc biệt trong tiết mục của Mỹ Ngọc đó là việc cô xuất hiện trong chiếc váy lụa trắng được may từ 260m vải, phủ toàn bộ sân khấu. Chiếc váy khủng đến mức trong buổi tổng duyệt trước đó, Mỹ Ngọc đã phải cắt bớt 1 đoạn cho đỡ vướng. Chiếc váy xuất hiện lúc Mỹ Ngọc mở đầu bài hát, đến đoạn giữa cô thay bộ váy ngắn hơn để thực hiện những động tác vũ đạo cùng với các vũ công. Kết bài, cô tinh tế bước lên bục cao, lúc này màn hình led sau lưng Mỹ Ngọc xuất hiện hình ảnh đôi cánh thiên thần. Trong phút chốc, Mỹ Ngọc như biến thành một thiên sứ vô cùng xinh đẹp.

Người đẹp 'Duyên dáng Bolero' diện váy khổng lồ lên sân khấu ảnh 1 Mỹ Ngọc xuất hiện hình ảnh đôi cánh thiên thần.

Giám khảo Mỹ Huyền liên tục xuýt xoa và không rời mắt khỏi Mỹ Ngọc: “Cứ nhìn Mỹ Ngọc hoài không chán, sân khấu lôi cuốn làm cho chúng ta không thể cưỡng lại sự đam mê, sự hoành tráng ngày hôm nay cả cuộc đời 38 năm đi hát chị chưa chạm đến được”. Nữ giám khảo đã tặng cho Mỹ Ngọc 2 câu thơ do chị ứng khẩu: “Mỹ Ngọc vừa đẹp vừa hay, Nụ cười khóe mắt ngất ngây lòng người.

Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét Mỹ Ngọc là 1 viên ngọc đẹp được mài sáng qua từng ngày và hình ảnh Mỹ Ngọc cùng đôi cánh thiên thần ở cuối bài đúng là hình ảnh tỏa sáng nhất của đêm thi.

Giám khảo Quang Hà khen ngợi khéo léo rằng ở ngoài đời có Mỹ Linh, Mỹ Tâm, dưới ghế ban giám khảo có Mỹ Huyền thì trên sân khấu có Mỹ Ngọc. Theo anh, phần trình diễn của Mỹ Ngọc hoàn hảo, khiến anh rung động, nổi da gà và anh đã tặng cô danh hiệu “công chúa tuyết” bởi vẻ lạnh lùng của Mỹ Ngọc khiến người khác phải e sợ nhưng cô lại có nụ cười xinh và duyên đủ để làm Miss Bolero. Ấn tượng với Mỹ Ngọc, Quang Hà đã mời cô tham gia quay MV hoặc bài hát chung. Với phần trình diễn hoàn hảo, Mỹ Ngọc nhận được số điểm cao nhất đêm thi là 39,5 điểm, lọt vào top 3 xuất sắc nhất của chương trình.

MỚI - NÓNG