Người chăn dê trở thành anh hùng trong cuộc chạy đua nghiệt ngã ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Zhu Keming (ngoài cùng bên phải) và các vận động viên được anh cứu trong cuộc đua marathon cuối tuần qua. (Ảnh: Beijing News)
Zhu Keming (ngoài cùng bên phải) và các vận động viên được anh cứu trong cuộc đua marathon cuối tuần qua. (Ảnh: Beijing News)
TPO - Một người chăn dê ở Trung Quốc đang được dư luận ca ngợi như anh hùng sau khi đã cứu 6 thành viên tham gia cuộc thi chạy siêu việt dã mà 21 người đã bỏ mạng.

3 ngày sau cuộc đua marathon xuyên núi dài 100km diễn ra ở tỉnh Cam Túc, miền bắc Trung Quốc, cái tên Zhu Keming đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội ở nước này.

Cuộc đua diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt với mưa đá, gió lớn và nhiệt độ giảm sâu đang khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì nhà tổ chức rõ ràng đã phớt lờ dự báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Zhu kể với báo chí rằng anh đang chăn cừu vào giờ ăn trưa hôm 22/5 thì gió lớn nổi lên, trời có mưa đá và nhiệt độ giảm mạnh. Anh vào trú ẩn trong một cái hang, nơi anh dự trữ quần áo và thực phẩm để phòng trường hợp khẩn cấp. Khi vào trong, anh nhìn thấy một vận động viên đang đứng im, có vẻ đang bị chuột rút, nên đã chạy ra hỏi xem có chuyện gì không. Zhu đưa vận động viên đó vào hang, nắn bóp tay chân cho người đó rồi đốt lửa hong khô quần áo. Bốn vận động viên khác cũng chạy vào hang và nói với người chăn cừu rằng vẫn còn những người khác bên ngoài, có người đã bất tỉnh.

Zhu chạy ra ngoài, trong khi trời đang mưa đá và nhiệt độ đóng băng, và tìm thấy vận động viên đang nằm trên đất. Zhu dìu người đó vào hang rồi trùm khăn cho anh ta. May mắn là vận động viên này sống sót.

“Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn người đàn ông đã cứu tôi. Nếu không có anh ấy, tôi đã bỏ mạng ngoài đó rồi”, vận động viên Zhang Xiaotao viết trên Weibo.

Zhu cứu được 3 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ, nhưng vẫn tiếc vì không thể làm nhiều hơn để giúp những người khác khi họ bị hạ thân nhiệt. “Vẫn có một số người không được cứu. Hai người không còn thở nữa và tôi không thể làm gì cho họ. Tôi rất tiếc”, anh nói.

Thảm kịch này khiến dư luận chú ý vào ngành công nghiệp chạy đang nở rộ ở Trung Quốc. Giới chức yêu cầu các đơn vị tổ chức thi đấu thể thao phải nâng cao biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo Beijing News
MỚI - NÓNG