Ngủ trên đường ray, bé trai bị tàu cán đứt 2 chân

Ngủ trên đường ray, bé trai bị tàu cán đứt 2 chân
Trong khi đi bắt ếch, thấy thời tiết mát mẻ nên cậu bé nán lại rồi ngủ quên trên trên đường ray nên tàu hỏa đã cán đứt cả hai chân của cậu bé 11 tuổi.

Ngày 30/6, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một em nhỏ nhập viện trong tình trạng hôn mê, mất máu nặng, cẳng chân 2 bên bị cắt cụt.

Nạn nhân là em Nguyễn Quốc Việt (SN 2003), trú tại Kim Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình)

Gia đình em cho biết, trước đó 1 ngày, sau trận mưa lớn em Việt cùng người anh họ đi soi ếch ở ven đường tàu gần nhà.

Trong khi đi, thấy thời tiết mát mẻ nên cậu bé nán lại rồi ngủ quên trên đó, khoảng 12h đêm một đoàn tàu đi qua rồi cán đứt lìa cả hai chân em Việt.

Sau khi nhập viện, các bác sỹ đã tiến hành truyền 6 đơn vị máu để cứu sống em, hiện Việt đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.

Theo Hải Sâm

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...