Ngồi đó mà mơ

Ngồi đó mà mơ
TP - Đúng là rất dũng cảm!...

- Ai dũng cảm?

- Thì một cán bộ Đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh Hà Nội chứ ai.

- Đương nhiên rồi!

- Sao lại đương nhiên rồi?

- Thì nhiệm vụ của họ là đảm bảo bình yên cuộc sống cho người dân. Thế nên việc họ dũng cảm truy bắt, ngăn chặn, trấn áp tội phạm là chuyện cơm bữa. Muốn làm được điều đó đòi hỏi họ phải dũng cảm, quên mình. Tố chất ấy là điều cần và đủ. Khen mà khen thế có khác chi khen ngân hàng nhiều tiền…

- Ơ hơ! Đúng là nhanh nhẩu đoảng! Mình đâu có khen những tố chất, phẩm chất vốn có đó. Mình đang ca ngợi chuyện vị cảnh sát ấy xử phạt một tài xế nồng nặc hơi men tông người, còn già mồm cãi chày cãi cối ấy…

- Chuyện thường ấy có chi mà dũng cảm?

- Cậu đúng là…Cậu có biết vị tài xế đó là ai không?

- Ai?

- Đó là chuyên viên Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ!

- Chết! Thế là quá liều chứ dũng cảm gì? Chắc cảnh sát này mới vào nghề nên không biết người biết ta?

- Biết! Biết rất rõ vì vị này rút thẻ dọa ngược lại mà!

- Thế là toi!

- Ai toi?

- Vị cảnh sát ấy chứ ai! Mình đoán chắc vị ấy sẽ nằm trong đợt giảm biên chế tới.

- Bé cái nhầm rồi cậu ơi! Vị chuyên viên ấy đã bị phạt 12,5 triệu đồng và còn nguy cơ xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ đấy.

- Ngồi đó mà mơ! Tỷ lệ 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ khóa sổ lâu rồi cậu ơi…

- !!!!  

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.