Ngộ ra rồi!

Ngộ ra rồi!
TP - Tui thấy ngộ quá anh Hai à! Tui tìm hết sách vở mà hổng thấy có sự liên quan chi ráo trọi…

- Bỗng dưng nhảy xổ vô với câu chuyện hổng đầu hổng cuối dzậy làm sao tui biết là chú đang tìm cái chi, ai liên quan với ai?

- Hì hì…Chuyện đầu đuôi nó dzầy: Vụ Sở Lao động- Thương binh-xã hội ở xứ sở bánh đậu xanh có 46 người nhưng có tới 44 lãnh đạo đó, anh Hai nhớ ra chưa?

- Vụ này nóng ran dư luận, ai không nhớ! Sao rồi? Có ai bị xử lí chi hông?

- Sao phải xử lí anh Hai? Hỏi lãnh đạo tỉnh họ biểu việc bổ nhiệm đúng quy trình mà. Thêm nữa, khi có người tìm đến hỏi vị nguyên là giám đốc sở này, ổng tự tin biểu, bổ nhiệm nhiều cán bộ dzậy là vì dân.

- Hả! Chuyện này hổng giỡn chơi nghen!

- Thì vì hổng giỡn chơi nên tui mới mất công tìm trong sách vở, tài liệu  coi có các định nghĩa, khái niệm, diễn giải nào nói đến đến mối quan hệ biện chứng, hữu cơ hông…

- Kết quả là hổng thấy hả? Theo tui dzầy, nếu chưa ai nêu khái niệm, định nghĩa thì tui đoán ổng nói cũng có cái lí của ổng…

- Dzậy thì còn chần chờ chi nữa, mau mau nói ra cho mọi người cùng hiểu!

- Nghe nè! Ổng biểu vì dân là quá chuẩn luôn! Nếu ổng không bổ nhiệm cấp tập dzậy thì con dân vẫn cứ mơ mộng, hão huyền, lại trông, lại đợi, lại chờ cơ hội, lại rèn luyện, phấn đấu, lại tu dưỡng…Thông điệp ổng đưa ra là:  Hết chỗ! Đi chỗ khác chơi! Rất minh bạch, công khai, thẳng thắn. Nếu ổng không làm dzậy, có phải con dân cứ nuôi con ảo tưởng hông. Vì dân là ở chỗ đó đó!

- Hơ hơ! Hu hu…Sáng ra rồi. Ngộ ra rồi!

MỚI - NÓNG