Ngộ ra rồi

Ngộ ra rồi
TP - Sau lễ chầu của các Táo, Nam Tào, Bắc Đẩu buôn dưa lê.

> Thư của Táo
> Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói về 'giải trình' Táo quân

Nam Tào bảo: Ngọc Hoàng năm nay đổi mới cách chầu, thật đúng tinh thần cải cách hành chính. Ngọc Hoàng bỏ qua nghi thức đọc sớ, cho mỗi Táo chỉ dùng đúng một từ để nói tình hình ngành mình quản. Muốn có được từ đích đáng đó đòi hỏi các Táo phải rất am hiểu tình hình và phải xuất sắc vốn từ vựng mới diễn tả chính xác…

Bắc Đẩu: Khá khen cho Nam Tào, năm mới có khác. Lời nói bỗng dưng có cánh, vừa được lòng các Táo lại đẹp lòng Ngọc Hoàng. Thế Nam Tào thử ví dụ xem thế nào là đích đáng, thế nào là chính xác?

Nam Tào: Này nhé, khi Táo Giao thông vào chầu chỉ buông đúng mỗi từ: Điệp khúc. Táo Giáo dục thì: Loay hoay. Táo kinh tế: Bất động. Táo Văn hóa: Cách tân. Táo Dân: Hên xui…

Bắc Đẩu: Thì tôi cũng nghe thế nhưng không hiểu được cái trường nghĩa sâu xa trong đó? Nam Tào hiểu nó thế nào?

Nam Tào: Nghe này! Bắt đầu từ anh Giao thông. Có phải công thức ùn tắc, thông hết cao điểm ra quân thì từ thông về tắc, ùn. Đó không là điệp khúc còn gì? Với anh Giáo dục, hết thi 3 chung, cải tiến còn 2, lại đến tự chủ, vẫn thấy chưa ổn nên tiếp hội thảo, hội nghị bàn mỗi chuyện thi.

Chẳng loay hoay là gì? Còn anh Kinh tế, bất động sản bất động thì chính xác rồi. Còn vốn chạy lòng vòng không vào sản xuất nên doanh nghiệp chỗ thì phá sản, giải thể, nơi thì án binh bất động chờ thời. Với anh Văn hóa, cái gì cũng ưa làm mới.

Định làm mới hệ thống nhà văn hóa hàng chục ngàn tỷ, trong khi cơ sở cũ để đó cho quán xá nhà hàng. Định làm mới luôn các di tích cả ngàn năm tuổi. Âm hưởng cách tân rõ quá còn gì? Với anh Dân, đụng gì cũng sợ phạt, ăn gì cũng sợ ngộ độc, mua gì cũng sợ hàng giả, nhưng phải sống, thế nên phó mặc cho hên xui vậy…

Bắc Đẩu: Tôi ngộ ra rồi, ngộ ra rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG