Nghi ngờ vì vợ được thưởng Tết quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Trước giờ, tôi chưa thấy vợ nói gì về khoản thưởng Tết hậu hĩnh mà công ty dành cho em. Tôi vốn không tin lắm về khoản tiền cảm giác như ở trên trời rơi xuống ấy.

Tôi có nói chuyện với bạn bè của vợ, họ cũng bảo, công việc của vợ bình thường, thu nhập thì vợ cũng công khai với tôi rồi. Tết nhất làm thêm, có kiếm thêm thì cũng chỉ vài triệu bạc chứ không thể là số tiền lớn như vậy được.

Như tôi, làm ở công ty này những 3 năm, vậy mà đến bây giờ thưởng tết mới được hơn chục triệu. Vậy mà vợ làm đó hơn 1 năm lại mang về một khoản tiền khổng lồ và khoe với chồng rằng, đó là khoản thưởng hậu hĩnh của công ty vợ. Vợ giơ ra đống tiền, chắc cũng tầm 5 chục triệu. Tôi có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao công ty nhỏ như công ty vợ và một nhân viên mới như vợ lại có thể được thưởng to đến vậy.

Ngày ấy, biết vợ đi làm công ty này tôi mừng lắm, vì phải một thời gian dài, vợ không có công việc. Vợ bảo, ông sếp ở công ty rất dễ tính, phỏng vấn nhẹ nhàng và đây là điều khiến tôi nghi ngờ khi vợ được thưởng khá hậu hĩnh. Tôi có nói với vợ bóng gió về chuyện này nhưng vợ thì cứ bảo tôi dở hơi, đa nghi, thưởng ít thì kêu, thưởng nhiều cũng kêu.

Sau đó, tôi làm một việc mà lương tâm không muốn làm đó là, gọi điện tới cơ quan vợ để hỏi mức thưởng Tết, nhưng có kẻ dở hơi nào lại đi tiết lộ cho một người lạ mặt thưởng Tết của công ty mình. Tôi tìm tới một người bạn của vợ, hỏi cho rõ ngọn ngành, cô này có vẻ hiểu ý của tôi nên cũng úp úp mở mở. Cô ấy nói ‘có thể chị ấy làm tốt thì được thưởng cao như vậy, em cũng không có gì đảm bảo đâu. Căn bản, em thì thưởng cũng khá là bình thường, so với mức của chị ấy thì đúng là quá cao thật’. Nói đến đây thôi, máu ghen của tôi lại nổi lên cuồn cuộn.

Vậy là trong mấy ngày đó, tôi chỉ điều tra xem vợ có quan hệ với ông sếp kia không. Vì bây giờ, ngoài chuyện đó ra thì chẳng có chuyện gì khiến vợ lại có mức thưởng khủng đến vậy. Sáng, vợ đi làm, tôi đi sau để theo dõi xem vợ ở đâu, làm gì. Rồi trưa tôi cũng phục kích ở công ty của vợ. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra người đàn ông khiến tôi khổ sở thế này.

Hóa ra, chính là ông sếp nhưng vợ tôi nhìn giống như một thiếu nữ xinh đẹp, váy áo lộng lẫy mà chính tôi cũng không nhận ra. Cứ đi ra ngoài với sếp là vợ lại mặc váy vóc nhiệt tình, còn ở nhà đi thì ăn mặc quần áo công sở khá kín đáo. Đó là một buổi tối lúc tan tầm, khi vợ vừa gọi về cho tôi nói không ăn cơm nhà để đi liên hoan. Tôi đã phát hiện ra hai người họ đón đưa nhau.

Tôi bàng hoàng nhận ra vợ mình khác hẳn lúc ở nhà. Họ không đưa nhau đi đâu cả, mà chỉ là để vào nhà nghỉ vui vẻ cùng nhau. Họ đã có kế hoạch sẵn rồi. Và rất có thể, đây chính là nguyên nhân vợ tôi được thưởng cao. Tôi mệt mỏi khi chạy xe theo vợ, cảm giác vừa tủi phận vừa nhục nhã. Vợ tôi lúc nào đã trở thành người đàn bà thủ đoạn như vậy, đúng là không chấp nhận được một người đàn bà đi ngoại tình chỉ vì tiền, ngoại tình để được thưởng cao. Ngoại tình có tiền lại còn về huênh hoang khoe với thiên hạ.

Tôi vừa đi vừa nhòe hai khóe mắt. Có thể sau chuyện này, tôi sẽ mất vợ vĩnh viễn. Hoặc là tôi chủ động chia tay, hoặc là cô ấy sẽ vì xấu hổ mà rời đi, làm sao dám ở nhà này nữa. Tôi đã gọi cho vợ nhiều lần để hỏi mấy giờ về, thử lòng cô ấy nhưng cô ấy bảo đang có việc bận tí, chắc tiếng nữa mới về tới nhà.

Vậy là, trước giờ, những lần tan ca muộn đều là thế này sao? Vợ tôi vốn đâu phải người đàn bà như thế? Hoàn cảnh nào đã run rủi khiến em thành ra thế này, hay tại tôi nghèo, tại tôi không lo được cho vợ để cô ấy phải tội nghiệp, phải khổ sở như thế này. Kiếm tiền nhờ vào thân xác còn về tự hào khoe với chồng. Vợ ngoại tình, tôi cay đắng lắm. Chắc là, vợ yêu tôi thật lòng nên muốn khoe để làm tôi vui, tôi mừng vì thành quả lao động của vợ. Nhưng ai ngờ, người chồng như tôi lại không bỏ qua cho vợ.

Tôi biết, trước giờ vợ không làm gì khiến tôi phật ý. Từ ngày lấy nhau, yêu thương chăm sóc chồng con, quan tâm lo lắng chồng con chính là việc mà vợ tôi làm chu đáo nhất. Tôi không ý kiến gì về việc này. Chưa bao giờ vợ đối xử không tốt với bố mẹ chồng, lúc nào cũng chu toàn lo cho hai bên gia đình. Tôi cũng tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của vợ. Với hàng xóm láng giềng, vợ cũng được lòng. Có vẻ lúc nào vợ cũng yêu tôi như ngày đầu, ngày còn chưa kết hôn. Thế nên, tôi nào nghi ngờ.

Chỉ là lần này, tôi có linh cảm chẳng lành với số tiền ấy. Có thể là do gần đây vợ tôi thay đổi nhiều về ngoại hình khiến tôi không yên tâm. Gần như tuyệt vọng suốt mấy ngày theo dõi vợ, cuối cùng lại phát hiện ra bí mật động trời này. Thật đúng là một việc khiến tôi đau lòng quá.

Vợ ngoại tình, tôi không biết nên trách vợ hay trách mình. Trách vì mình nghèo khiến vợ phải nai lưng đi làm rồi nghĩ nông nổi, bán rẻ cả bản thân để kiếm tiền? Trách vì vợ đã quá ễ dãi ngã vào vòng tay người đàn ông khác? Có lẽ, lỗi này là do cả hai. Là do tôi không lo được cuộc sống sung túc cho vợ, là do vợ tôi đã nghĩ rằng, đời này vợ đang sống thiếu thốn. Vì thật sự, có nhiều người còn thiếu thốn hơn vợ.

Cuối cùng thì tôi cũng không động một xu tiền thưởng của vợ. Vợ hỏi sao tôi không nói. Tôi làm bộ mặt mệt mỏi, khó chịu suốt bao nhiêu ngày nay chỉ vì chuyện trong lòng chưa nói ra được. Nếu tôi nói ra toàn bộ thì coi như cả cái Tết này chúng tôi sẽ không có một ngày vui, mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi phải làm sao đây, phả sống thế nào thì mới khiến cuộc sống này thoải mái hơn, sung túc hơn được hay làm sao để đáp ứng được yêu cầu của vợ. Chẳng lẽ lại ly hôn nhưng ly hôn thế này có phải là quá dễ dàng hay không?

Theo Khám phá
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.