Nghi can thảm sát ở Yên Bái bị bắt: Bình yên trở lại bản làng

Nghi can thảm sát ở Yên Bái bị bắt: Bình yên trở lại bản làng
TP - Người dân thôn Cài đã hết hoang mang, lo sợ, trở lại với công việc ruộng nương hằng ngày. Gia đình nạn nhân mong muốn kẻ thủ ác Đặng Văn Hùng sớm bị được đưa ra xét xử.

Nhẹ lòng người ở lại

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, bà con tại thôn 16, xã Lâm Giang và xã Tân Hợp, huyện  Văn Yên (quê ngoại và nội của gia đình nạn nhân Long) nói riêng, người dân các địa phương khác nói chung đều đã được giải toả tâm lý, trở lại với công việc ruộng nương hằng ngày. Trước đó, do lo sợ nghi phạm còn lẩn trốn gần khu vực gây án, nhiều gia đình có lán trên nương đã vội vàng mang hết gà vịt, ngô sắn về nhà. Ngày 16/8, họ đã quay trở lại nương để chăm sóc cây cối.

Căn nhà của vợ chồng ông Phàn Văn Chung, bà Lý Thị Dạt (bố mẹ ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa (SN 1995) và Phàn Thị Hà (SN 2000) vẫn còn dựng rạp giữa sân. Trước thời điểm hai nghi phạm bị bắt vào sáng 15/8, họ hàng mới chôn cất nạn nhân Hà. 

Sau khi biết hai nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán bị bắt, bà con trong thôn bản đã tìm đến nhà ông Chung để thông báo và chia sẻ cùng gia đình. Theo bà Dạt, 2 ngày qua, ông Đặng Văn Mìu (bố nghi phạm Hùng) và người thân đã sang xin lỗi gia đình rất nhiều, giúp gia đình bà lo đám tang cho cháu Hà nên gia đình cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau. Ông Chung bà Dạt cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe tin công an đã bắt được Hùng và Hán. Giờ gia đình bà chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra xét xử.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Mìu (bố đẻ nghi phạm Hùng) cũng dằn vặt không kém khi nhà ông với nhà nạn nhân vốn có quan hệ họ hàng thân thích. Ông xót xa nói: “Ai làm người ấy chịu, giờ nó bị bắt rồi cứ để pháp luật trừng trị. Con dại cái mang, giờ chúng tôi phải chịu cái tai tiếng không biết dạy con". Kể cả chuyện tình của Hùng và Hán, ông Mìu cũng cho biết, từ lúc Hùng quen Hán rồi dẫn về nhà ông ở, biết Hán đã 2 đời chồng và có 3 con nên ông bà kịch liệt phản đối. Bị ngăn cản, có lần Hùng uống rượu điên lên vác dao, vác súng đòi chém và dọa bắn bố mẹ mình.

Đằng nội gia đình nạn nhân Long, bà Hoàng Thị Say (mẹ anh Long) và người thân cũng thở phào, cảm ơn các cơ quan chức năng đã dốc sức bắt được hai nghi phạm chỉ sau gần 3 ngày xảy ra vụ án.

Công lớn của người dân xã Khánh Hòa

Việc hai đối tượng Hùng và Hán bị bắt giữ chỉ sau gần 3 ngày lẩn trốn giữa địa bàn núi rừng hiểm trở có công rất lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Trong đó có vai trò tham mưu của Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Yên Bái khi sớm phát đi thông báo truy tìm hai đối tượng Hùng và Hán cùng các đặc điểm nhận dạng cụ thể.

Ông Hà Văn Liên, trú tại thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái), chính là người đầu tiên phát hiện 2 nghi phạm. Sáng sớm 15/8, trên đường đi mổ lợn, ông thấy một đôi nam nữ có đặc điểm hình dạng, quần áo giống với nhận dạng hai nghi phạm do công an thông báo. 

Ngay sau đó, ông Liên gọi điện cho công an viên của thôn 2 và Phó Ban công an xã Khánh Hòa. Gọi điện xong, ông cẩn thận để ý theo dõi nhưng không thấy đôi nam nữ trên quay trở lại. Sau đó, ông cùng các đồng chí công an xã xuống khe nước xem nhưng không thấy gì khả nghi. Tuy nhiên, sau khi rà soát kỹ khu vực xung quanh, mọi người phát hiện dấu vết bước chân hướng lên phía đồi. 

Dò tìm hồi lâu, nhóm truy tìm mới phát hiện lối đi dẫn đến túp lều ở trên đồi cây cối rậm rạp cùng một số bật lửa và một chiếc vòng đồng đeo tay của người dân tộc Dao. Lên tới nơi, mọi người phát hiện hai đối tượng đang nằm ngủ, đắp bằng tàu lá cọ. Bị phát hiện, hai đối tượng bật dậy, bỏ chạy xuống đồi nhưng lực lượng chốt chặn đã bắt gọn cả hai. 

Thả nghi can Nguyễn Thị Hán

Trao đổi với Tiền Phong sáng 16/8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết CQĐT đã khởi tố bị can Đặng Văn Hùng với tội danh “Giết người”, và hiện cơ quan này đang phối hợp với Viện KSND tỉnh đẩy nhanh quá trình tố tụng tiếp theo, đồng thời chỉ định luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can. Qua hai ngày đấu tranh, khai thác đối tượng, hiện CQĐT chưa phát hiện thêm nghi can khác, và hành vi vi phạm của đối tượng Hùng thể hiện rất rõ qua lời khai cũng như chứng cứ liên quan. CQĐT vừa thả đối tượng Nguyễn Thị Hán, người tình của Đặng Văn Hùng, vì xác định Hán không liên quan hành vi giết người của Hùng.

MỚI - NÓNG