Nghe vợ chồng hàng xóm thì thào, gã trai vung dao hạ sát

Bị cáo trong phiên xử ngày 10/11. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử ngày 10/11. Ảnh: BH
TPO - Vừa đi chơi về, gã thanh niên nghe thấy vợ chồng hàng xóm thì thào to nhỏ. Cho rằng mình bị buôn chuyện không hay, “cái đầu nóng” lập tức chạy xuống bếp lấy dao quắm, ra tay hạ sát…

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội tuyên 15 năm tù đối với  Lê Hoàng Hiệp (SN 1987, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) về hành vi giết người. Nạn nhân chính là người hàng xóm, bị cho là đã “buôn chuyện” Hiệp bị thần kinh.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 18h ngày 20/5/2015, Hiệp đi qua nhà ông Ngọc (hàng xóm) thì nghe tiếng thì thào to nhỏ của cặp vợ chồng này. 

Cho rằng ông Ngọc nói xấu mình bị hâm, điên, Hiệp chạy về lấy con dao quắm, phục ở cửa ngõ. 

Đến 20h cùng ngày, vừa thấy ông Ngọc đi qua, gã thanh niên lập tức rút dao, nhằm thẳng vào đầu nạn nhân xuống tay liên tiếp từ mặt, xuống cổ, ngực.

Do kịp thời được đưa đi cấp cứu, ông Ngọc bảo toàn tính mạng, với tổn hại 72% sức khoẻ.

MỚI - NÓNG