'Ma men' nổ súng giết người hàng loạt đêm Halloween

'Ma men' nổ súng giết người hàng loạt đêm Halloween
TPO - Trong đêm Halloween, Noal đã nổ súng bắn chết ba người vô tội mà "ma men" này gặp trên đường. Khi bị cảnh sát bao vây, kẻ thủ ác đã dùng súng bắn trả, quyết không đầu hàng.    

Một người đàn ông nghiện rượu tên là Noal Jacob Harpham (33 tuổi, sống tại Colorado, Mỹ) đã bị cảnh sát bắn hạ trong cuộc đọ súng vào đêm ngày 31/10.

Trước đó, Noal Jacob Harpham đi lang lang trên đường trong đêm Halloween và lần lượt dùng súng giết hại anh Andrew Alan Myers (35 tuổi), Michelle Vasquez (42 tuổi), và Christina Rose Baccus-Gallela (34 tuổi).

Khi bị cảnh sát bao vây và yêu cầu đầu hàng, Noal ngoan cố dùng súng chống trả. Trước tình huống này, cảnh sát buộc phải nổ súng bắn chết kẻ thủ ác.

Đáng nói hơn, cảnh sát bị cho là đã phản ứng chậm trong vụ việc kể trên. Trước khi hung thủ Noal ra tay, một người phụ nữ có tên Naomi Betties đã gọi 911 để báo cáo việc đối tượng này cầm súng đi lang thang trên đường. 

Sau đó, bà Naomi tiếp tục gọi 911 để trình báo việc Noal bắn chết nạn nhân đầu tiên.

Thế nhưng, dù đã 2 lần gọi 911, cuộc điện thoại báo án của bà đã bị cảnh sát... làm ngơ.

Được biết, tại Colorado, người dân được phép sở hữu súng cá nhân. Vì vậy, trường hợp gọi cảnh sát để báo cáo về một người đàn ông sử dụng súng không được coi là một trường hợp khẩn cấp. Thêm nữa, riêng trong đêm Halloween, 911 đã nhận được hàng ngàn cú điện thoại gọi đến với mục đích...trêu cảnh sát, tạo trường hợp cấp cứu giả mạo để mua vui nhân ngày Lễ hội hóa trang. Do đó, theo lời cảnh sát Colorado, cuộc điện thoại của bà Naomi Betties được đánh đồng với hàng ngàn cú gọi 'cợt nhả' đó.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.