Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu

TP - Hôm qua 5/11, ngày thứ hai trong chương trình Chung khảo khu vực phía Nam, 39 thí sinh đã có một ngày với nhiều trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu. 

Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 1 Chào điện gió.

Các người đẹp đến thăm Rừng sinh thái ven biển. Đây là rừng phòng hộ ven biển và là lá phổi xanh của Bạc Liêu, trải dài 56 km với tổng diện tích trên 1.000 ha. Dưới tán rừng ngập mặn ngút ngàn, người dân nuôi tôm sinh thái, đem lại nguồn lợi lớn. Những người đẹp cũng rảo bước trong Vườn nhãn Bạc Liêu, một khu du lịch nổi tiếng để hòa mình trong màu xanh bát ngát và thưởng thức những chùm quả ngọt lành. 

Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 2 Đến với rừng ngập mặn sinh thái ven biển Bạc Liêu
Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 3 Nâng niu trái ngọt.
Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 4 Trong vườn nhãn Bạc Liêu
Nhà Máy Điện gió Bạc Liêu với 10 tua-bin (tổng công suất 16 MW) lừng lững vươn lên trời cao. Dáng vẻ hiện đại của công trình điện gió lớn nhất Việt Nam này hòa cùng vẻ đẹp của các thiếu nữ làm cho vùng đất sình lầy hoang vu một thời tràn đầy sức sống. 
Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 5

Các thí sinh bên những tua-bin điện gió.

Ngày trải nghiệm thú vị ở Bạc Liêu ảnh 6
 
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.