Ngày hè làm 'chiến sĩ nhí'

Tập bắn súng
Tập bắn súng
TP - 94 chiến sĩ nhí, trong đó có 24 nữ là học sinh độ tuổi từ 14-17 vừa có những ngày tập làm bộ đội rất ý nghĩa tại Khu di tích K9 Đá Chông ở Ba Vì, Hà Nội. Lớp học kỳ quân đội do Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lần đầu tiên đã giúp các em trưởng thành và hiểu rõ hơn về cuộc sống của người lính.

> Hải quân nhí

Chiến sĩ nhí thực hành đào bếp Hoàng Cầm
Chiến sĩ nhí thực hành đào bếp Hoàng Cầm.
 

Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ nhí được tham dự Lễ xuất quân tại Quảng trường Ba Đình, tham quan khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh... Trong thời gian 8 ngày, các chiến sĩ tham gia những nội dung hoạt động bổ ích, gắn với các chủ đề Về nguồn, tập làm chiến sĩ; Khám phá những kỹ năng của bản thân và sự trải nghiệm; Hoạt động cộng đồng.

Tại đây, các em được học tập và rèn luyện nhân cách, lý tưởng sống của anh Bộ đội Cụ Hồ. Lần đầu tiên trong đời, chiến sĩ học trò làm quen và tập điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK, các tư thế vận động trên chiến trường, cách xác định phương hướng trong rừng, hành quân ban đêm, kĩ thuật băng bó cứu thương, cách mắc tăng võng, các bài tập võ, tăng gia sản xuất... như những người lính thực thụ.

Tập bắn súng
Tập bắn súng.
 

Ngoài chương trình huấn luyện quân sự, các chiến sĩ nhí được tham gia hoạt động ngoại khóa như tham quan trường huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng, vui chơi tại khu du lịch Đầm Long.

Đội ngũ cán bộ quản lý là các sĩ quan của BTL Bảo vệ Lăng và các tình nguyện viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam bồi dưỡng cho các em những kiến thức cơ bản về xã hội, bản lĩnh, tính tự lập trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động của lớp học, còn xây dựng cho các em tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Dưới đây là những dòng nhật ký của chiến sĩ thuộc tiểu đội 2 Nguyễn Hà Giang, học sinh Trường THCS Giảng Võ: “Tôi cảm thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Khi mới đến thì còn chưa quen, còn kêu là khổ, còn ngại khó, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chú tiểu đội trưởng, nhưng đến nay mình đã dần quen với việc tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, việc học và rèn luyện thể lực. Học kỳ trong quân đội quả là một khoá học vui tươi, mới lạ mà mình chưa từng được tham gia...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.