Ngậm ngùi làng biển sau bão

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau đêm mưa bão kinh hoàng, làng biển Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) trù phú ngày nào trở nên xơ xác, tiêu điều.

Sáng sớm, đang ở huyện Phú Vang - một trong địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 4, tôi nhận cuộc gọi từ Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công. Anh nói như hét trong điện thoại để át đi tiếng gió rít gào: “Ở xã Vinh Xuân có rất nhiều nhà dân bị tốc mái, sập do bão số 4. Tôi đang ở hiện trường động viên bà con và chỉ đạo anh em khắc phục hậu quả mưa bão, quyết tâm không để người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất sau bão. Anh em về ngay đây nhé”.

Ngậm ngùi làng biển sau bão ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Mắm (xã Vinh Xuân) ngồi thất thần trong căn nhà bị bão số 4 cuốn tốc mái. Ảnh: Ngọc Văn

Trước mắt chúng tôi, vùng quê trù mật Khánh Mỹ ngày nào giờ trở nên tiêu điều, tan tác. Cả thôn có hơn 60 nóc nhà bị gió giật đổ, tốc mái chỉ sau một đêm. Đến sáng 28/9, vô số tấm ngói, mái tôn bị gió thổi bay từ hàng chục nóc nhà dân vẫn còn nằm ngổn ngang trên đường làng, rừng cây hay những khu vườn xác xơ sau bão.

Bà Nguyễn Thị Mai (70 tuổi) nói trong nước mắt: “Nhà mệ (bà) bị bão thổi sập rồi, chừ lấy tiền mô mà dựng lại đây”. Bà Mai cho biết, thời điểm xảy ra bão, hai vợ chồng già sơ tán đến nhà người thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Mắt ngấn lệ, chị Nguyễn Thị Mắm (31 tuổi, thôn Khánh Mỹ) nhớ lại phút giây kinh hoàng: “Khoảng 10 giờ 30 tối 27/9, gió giật mạnh làm tấm tôn đầu tiên từ mái nhà rơi xuống. Hai vợ chồng chưa kịp định thần, thì cả mái nhà cấp 4 bị gió thổi bay đi xa. Giữa lúc mưa gió, không biết trú nơi đâu, cả nhà 4 người phải chui vào tủ đựng quần áo đặt trong phòng ngủ để tránh bão”.

Chị Mắm kể, khoảng 11 giờ đêm, gió ngớt, cả nhà chạy sang hàng xóm tìm nơi trú bão, xung quanh đâu cũng thấy tấm lợp bay vương vãi, gạch ngói rơi ngổn ngang. Chưa có tiền sửa nhà sau bão, gia đình chị Mắm đành phải tá túc nhà người thân trong những ngày tới. “Vợ chồng tôi sẽ vay mượn tiền người thân để sửa lại nhà, rồi còn lo sắm lại sách vở để các con tới trường học hành”, chị Mắm nói.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Phú Vang, bão số 4 đã làm 130 ngôi nhà, hàng quán trên địa bàn huyện bị sập, tốc mái. Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là xã Vinh Xuân, với 6 ngôi nhà bị sập, 68 nhà tốc mái. Sáng 28/9, lãnh đạo huyện Phú Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, sớm ổn định đời sống người dân.

Trước thiệt hại nặng nề về nhà dân tại xã Vinh Xuân, ngày 28/9, Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, cho biết, sau khi nắm được thiệt hại, đơn vị đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 4 gây ra tại địa phương này. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế còn huy động 3.000 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão trên toàn địa bàn.

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế thông tin, bão số 4 đã làm 425 ngôi nhà tại nhiều huyện, thị xã và TP Huế bị sập, tốc mái. Trong đó, có 6 nhà tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) bị sập, còn lại 419 nhà bị tốc mái. Bão số 4 còn làm 5 người bị thương (4 người ở xã Vinh Xuân, 1 người ở phường An Hòa - Huế). Ngoài ra, có 3 người bị thương khi chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ...

MỚI - NÓNG