Nếu không có Lionel Messi?

0:00 / 0:00
0:00
TP - World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng sẽ không quá nếu nói bữa tiệc sẽ trở nên kém vui nếu thiếu cái tên lớn như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Qatar sẽ là lần cuối các tín đồ túc cầu giáo được xem Messi trình diễn nên không khó hiểu khi mọi ánh mắt đều hướng về Argentina.

“Sao lâu vậy nhỉ, cậu ta ở đâu?”, tay nhà báo người Anh ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ, nét mặt không giấu được sự sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ, anh ta nhìn đồng hồ trên tay rồi lại cắm cúi vào màn hình chiếc laptop. Ánh sáng đèn phòng họp báo hôm nay có vẻ không được tốt, xung quanh tôi là cả trăm nhà báo nước ngoài đang bận rộn căn chỉnh khung hình camera hoặc ngồi yên lặng hướng ra cửa.

Nếu không có Lionel Messi? ảnh 1

Messi luôn là tâm điểm của những kỳ World Cup gần đây ảnh AFP

Giữa vô số ngôi sao tề tựu tại Qatar, Lionel Messi vẫn là cái tên khiến tất cả phải chờ đợi nhiều nhất. Tôi đoán rằng trong số các đồng nghiệp của mình, nhiều người là “fan” của Messi, đặc biệt những người đến từ Tây Ban Nha. Cuộc họp báo của Argentina diễn ra ở trung tâm báo chí, đủ rộng cho vài trăm phóng viên. Trung tâm báo chí mở cửa với mọi phóng viên, không cần đăng ký như khi tác nghiệp các trận đấu. Nhưng chỉ những người đến sớm mới chiếm được vị trí thuận lợi để có thể đưa ra câu hỏi và tiếp cận với ngôi sao Aregntina gần nhất. Messi đã vắng mặt trong cuộc họp báo đầu tiên theo kế hoạch, và những đồn đoán về tình trạng thể lực của anh càng khiến Messi trở thành mục tiêu được “săn” nhiều nhất.

Tôi thực tế nằm trong số hơn 200 phóng viên phải chưng hửng ra về khi Messi không xuất hiện ở buổi họp báo đầu tiên, và mới đây lại tiếp tục hụt buổi thị sát sân của Brazil. Thật không dễ chịu gì cảnh ra về tay không hai lần liền với 2 mục tiêu đều thuộc “tốp” đầu ở World Cup. HLV Tite đã giữ kín như bưng các thông tin liên quan đội bóng, và chỉ thị sát chớp nhoáng sân bóng đến nỗi khi tôi có mặt thì đội bóng Nam Mỹ gần như đã ra về.

Dù FIFA có những quy định cụ thể với các đội bóng, bao gồm các cuộc họp báo để cung cấp thông tin cho phóng viên, nhưng các HLV trưởng luôn là người toàn quyền chủ động với các hoạt động của đội bóng. Một số người đặc biệt chặt chẽ trong các buổi tập riêng của đội. Chuyện phóng viên ra về tay không là bình thường, nhất là với những ứng viên lớn.

Rốt cuộc thì Messi cũng xuất hiện. Ngôi sao Argentina có vẻ như đã quá quen với các cuộc họp báo. Anh rất thoải mái trong trang phục áo thể thao, quần short trắng. Một cách rất tự nhiên, Messi kéo ghế ngồi trước khi mỉm cười vừa đủ để chào các phóng viên. Tất cả diễn ra như một kịch bản đã sắp sẵn, được ngôi sao Argentina thực hiện một cách thuần thục.

“Xin giới thiệu với mọi người đội trưởng Argentina!”-người điều phối cuộc họp báo nhẹ nhàng phát biểu.

Lần đầu cho Messi?

Tôi từng chung khách sạn với một nhóm hơn 10 CĐV Argentina ở Saint Petersburg cách đây 4 năm. Đó là những thanh niên thực sự vui nhộn, cả trai lẫn gái, say mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Tất cả đều yêu Maradona, yêu Messi. Họ hoá ra không phải những CĐV giàu có, hầu hết đều phải tiết kiệm tiền từ khá lâu để trang trải chi phí trên đất Nga.

Trong cả kỷ nguyên thống trị bóng đá thế giới, Messi đã gom đủ mọi danh hiệu, nhưng chiếc cúp vàng World Cup như lẩn tránh anh. Cuộc đua trên đất Qatar sẽ là kỳ World Cup cuối Messi ra sân trong màu áo Argentina và không hiểu sao, các CĐV Argentina tin chắc rằng đội bóng của họ sẽ vô địch. Sanchez, anh chàng CĐV đỏm dáng tôi bắt gặp cùng nhóm bạn trên đường phố Doha thậm chí còn tin vào những đồn đoán về sự ủng hộ của…các thày pháp bí hiểm ở Trung Đông dành cho các đội bóng Nam Mỹ. Tôi không muốn cắt đi niềm tin của Sanchez bởi cho dù có thế lực siêu nhiên như vậy thì Nam Mỹ vẫn còn đó Brazil.

Tuy nhiên tôi có thể chắc Sanchez phần nào đúng về việc nhiều CĐV trung lập trên thế giới ắt sẽ rất vui nếu nhìn thấy Messi đăng quang cùng Argentina. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi cũng sẽ xuống đường ở Doha ăn mừng với các CĐV Argentina. Đơn giản, vì tôi cũng là một “fan” của Messi.

Cuộc họp báo diễn ra không quá lâu. Messi lần lượt trả lời một số câu hỏi liên quan tình trạng sức khoẻ của anh, cũng như cảm xúc về kỳ World Cup cuối cùng. Anh rời đi trong tiếng vỗ tay, nhưng khi đến gần cửa, Messi quay lại vẫy tay chào và bắt tay một số người quen. Tôi đoán là phóng viên Argentina hoặc Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.