Muốn 'yêu' một lần rồi sẽ từ bỏ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Sau khi được sống thật với cảm xúc, mình sẽ ra đi, trả anh về với gia đình hạnh phúc của anh.

Mình biết bài tâm sự này sẽ có rất nhiều người không đồng tình nhưng mỗi con người có một số phận mà ông trời đã sắp đặt. Mình mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Mình đang rung động trước một anh đồng nghiệp dù anh đã có gia đình. Anh cũng biết tình cảm của mình. Nhưng mình không biết anh đối với mình như thế nào cả. Từ khi anh biết tình cảm của mình thì anh luôn nhẹ nhàng quan tâm mình. Những khi ở công ty, cả hai ít khi nhìn thẳng mặt nhau. Mình không muốn anh khó xử nên đã tìm mọi cách để quên anh.

Hằng đêm, mình không nhắn tin, điện thoại gì nữa nhưng thật sự mình rất buồn. Mình cố tránh mặt anh dù luôn nhớ về anh. Anh cũng vậy. Anh luôn giữ khoảng cách giữa hai người. Đứng trước mặt mình, anh luôn tỏ ra lạnh lùng và không dám nhìn thẳng. Anh nói anh không muốn mọi người trong công ty để ý. Nhưng đôi lúc vô tình mình thấy anh đang nhìn mình từ phía sau.

Cách đây vài ngày, công ty mình tổ chức tiệc với đối tác, cùng nhau ăn uống, hát hò. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đến lúc mọi người trong công ty mình về hết, chỉ còn anh và một vài người đối tác, anh giữ mình ở lại cùng. Lúc ấy, anh hoàn toàn khác với mọi ngày. Anh nắm tay mình cùng hát, ngồi rất gần mình và ánh mắt anh nhìn mình thật lâu, không hề né tránh như ở công ty.

Khi có anh chàng bên đối tác ngồi gần trò chuyện với mình, anh rất bực và nói thẳng với người đó là anh không thích người đó ngồi quá gần hay thì thầm vào tai mình. Mình rất ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Sau đó, anh chở mình về. Chỉ vậy thôi nhưng ngày hôm đó mình rất vui. Hôm sau đến công ty, cả mình và anh lại trở về như xưa, chẳng ai dám nhìn ai bằng ánh mắt âu yếm nữa. Thay vào đó lại là khoảng cách và đôi lúc vẫn trộm nhìn nhau.

Giờ trong đầu mình rất phân vân. Mình không biết anh đối với mình ra sao? Anh có chút tình cảm gì với mình không hay chỉ là do mình ngộ nhận thôi. Trong tâm trí mình, anh đã chiếm một vị trí rất lớn. Mình biết chắc rằng không thể quên được anh và mình cũng không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Nhưng mình rất muốn có được một cảm giác thật sự bên anh dù chỉ một lần. Mình rất muốn vui vẻ bên anh, thuộc về anh một lần rồi sau đó mình sẽ mãi mãi không gặp anh nữa. Mình sẽ chuyển công ty chứ cứ âm thầm nhớ anh hàng đêm như vậy chắc mình sẽ ngã quỵ thôi.

Nhưng mình sợ khi mình nói ra điều đó, anh sẽ nghĩ mình khác đi và từ chối mình. Rất mong mọi người hãy cho mình lời khuyên. Nếu ai đang ở trong hoàn cảnh của anh, hãy cho mình biết anh đối với mình như thế nào? Và nếu mình đề nghị anh ở bên mình một lần, anh sẽ phản ứng ra sao?

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.