Muốn làm người mẫu phải có... xe Vespa

Thông tin tuyển dụng lừa đảo của người đàn ông có nickname MiMoSa.
Thông tin tuyển dụng lừa đảo của người đàn ông có nickname MiMoSa.
Ra trường đã lâu nhưng vẫn chưa xin được việc làm, nên chị Lê Thị Huyền (SN 1992, ngụ Q12, TPHCM) thường lên mạng xã hội tìm thông tin. Cuối năm 2014, được một nam thanh niên có nickname MiMoSa hứa giới thiệu vào làm người mẫu quảng cáo với mức thu nhập khá hấp dẫn: 800.000 đồng/ngày.

Điều kiện chị phải cao trên 1,6m, khuôn mặt dễ nhìn và phải có xe máy hiệu Vespa. Muốn thử sức với lĩnh vực mới, Huyền đồng ý gặp mặt.

Buổi tối cuối tháng 11/2014, người thanh niên chủ động liên lạc, bảo Huyền đến điểm hẹn chở anh ta cùng tới công ty dự định xin việc cho cô, có trụ sở tại tòa nhà Trung tâm thương mại Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn, quận 1 để ký hợp đồng lao động. Huyền khấp khởi chạy xe Piagio đến nơi, giao tay lái cho “ân nhân” chở đi.

Được một đoạn, anh ta cho biết văn phòng công ty đóng cửa, rồi chở Huyền đến Trung tâm thương mại Sài Gòn Square ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1 mua đồng phục. Đến nơi, Huyền xuống xe để anh ta đưa phương tiện vào trong gửi. Khi người mới quen rồ ga chạy mất dạng, chị Huyền mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Trong lúc cơ quan công an vào cuộc điều tra thì giữa tháng 1/2015, đối tượng bịp bợm này điện thoại cho Huyền ngã giá nếu muốn lấy lại xe phải nộp 30 triệu đồng vào tài khoản tên Trần Quý Lâm (SN 1992, quê Khánh Hòa). Tưởng sẽ hốt thêm cú chót, nhưng Lâm không ngờ bị Cơ quan CSĐT CAQ1 vạch trần.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, suốt nhiều năm liền Lâm là học sinh khá giỏi và thi đậu vào trường Đại học Bách khoa TPHCM với số điểm cao. Những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường, Lâm sớm ảnh hưởng thói hư của một số bạn bè cá biệt. Khoản tiền học và trang trải cho sinh hoạt ba mẹ gửi hàng tháng Lâm đều “nướng” vào những cuộc chơi.

Để có tiền tiêu xài, Lâm làm chuyện phi pháp, bị TAND quận 10 xử 9 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Lâm tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Thông qua mạng xã hội, gã đăng tin tuyển nhân viên quảng cáo cho trò chơi game “Thiên Mệnh Kiếm”, để tiếp cận người xin việc đưa vào bẫy.

Đầu tháng 1/2015, chị Võ Hoàng Phương Xuyến (SN 1995, ngụ Phú Yên) đọc được thông tin tuyển dụng trên, liền điện thoại cho Lâm để trao đổi cụ thể. Lâm hẹn Xuyến đến cửa hàng thức ăn nhanh trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp phỏng vấn. Trưa hôm sau, Xuyến chạy xe Air Blade BS: 59K1-674.42 đến gặp Lâm.

Qua vài câu hỏi, Lâm đồng ý nhận Xuyến vào làm nhân viên quảng cáo, rồi kêu cô nhân viên mới đi thử đồ. Cảm kích trước sự nhiệt tình của “ông chủ” trẻ, Xuyến trao chìa khóa cho “sếp” cầm lái chở đến Trung tâm thương mại Sài Gòn Square.

Tới nơi, Lâm bảo Xuyến xuống xe để anh ta đem gửi. Đã từng nghe các phương tiện truyền thông cảnh báo nhiều trường hợp bị lừa lấy xe bằng thủ đoạn này nên chủ sở hữu cảnh giác đi cùng vào bãi. Kế hoạch chiếm đoạt tài sản bất thành, Lâm buộc phải thay đổi phương án. Y dẫn Xuyến vào trong lượn lờ, sau đó viện lý do cửa hàng bán đồng phục đã đóng cửa, bảo sang chỗ khác để tìm cơ hội ra tay.

Sau một hồi lòng vòng khắp các tuyến, đến đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Lâm bất ngờ chạy xe lên lề và giả bộ loạng choạng tay lái, làm Xuyến ngã sóng soài. Lợi dụng lúc Xuyến chưa kịp đứng dậy, Lâm tẩu thoát về công viên Lê Thị Riêng, quận 10.

Tại đây, gã mở cốp xe kiểm tra thấy bên trong có ĐT iPhone 5S và 400 ngàn đồng. Kẻ lưu manh đem ĐT đi cầm lấy 7 triệu đồng tiêu xài. Riêng chiếc xe máy y dùng làm phương tiện đi lại. Cay cú vì đã dính bẫy đối tượng bịp bợm, Xuyến nhờ bạn lên mạng dụ Lâm xuất đầu lộ diện. Ngày 13/1/2015, khi hắn chạy xe máy của Xuyến đến điểm hẹn thì bị công an bắt giữ.

Sau khi củng cố chứng cứ, giữa tháng 4/2015 Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can Trần Quý Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG