Mượn đình

Mượn đình
TP - Mình nghe thiên hạ người ta đồn rằng, đình Thiên Phúc thuộc làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện  Kiến Thụy, Hải Phòng đang cậy nhờ Thần Đèn di dời…

- Hả? Không được đâu!

- Sao không được? Mình nghe nói di dời đình cho người ta mượn tạm một gian thôi rồi sau đó trả lại…

- Chuyện mượn đình quả là thông tin xưa nay mới được nghe! Thế thì dân Hòa Liễu 14 tháng Giêng năm nay sẽ buồn lắm nhỉ?

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Bởi, cứ đến ngày đó hàng năm, các bậc cao niên cùng dân làng đến đình này tổ chức Lễ hội Minh Thề. Họ đồng tâm thề rằng: “Dĩ công vi công, thần linh ủng hộ. Dĩ công vi tư thần linh đả tử. Y như lời thề”, Lời thề vang lên bên cạnh chén rượu hòa tiết đỏ, được trời đất chứng giám…Đây là lễ hội nói không với tham nhũng duy nhất ở xứ ta…

- Không sao! Người dân vẫn có thể hành hương đến chỗ mới của đình thề được mà!

- Tò mò chút, ai đang thuê đình, đình sẽ về đâu?

- Mình nghe đâu như Hải quan thuê và đình sẽ chu chuyển đến các công sở của họ!

- Câu có biết mục đích họ thuê đình làm gì không?

- Hình như năm trước toàn lực lượng của họ đồng thanh thề không tham nhũng, nhưng trời đất chưa chứng cho nên mới xảy ra chuyện 60 cái phong bì gần tỷ bạc. Lần này họ quyết tâm mượn đình để thề cho ứng nghiệm!

- Thế thì họ lại thất vọng rồi! Xưa nay ở hội Minh Thề chỉ dân thề thôi chứ có quan nào dám thề đâu mà mượn đình! Chết, chết, chi cả đống tiền thuê đình,  không khéo ngoài tham ô còn vướng thêm tội lãng phí…

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.