Mua lại

Mua lại
TP - Đến một ngày nào đó khánh kiệt, thứ cuối cùng ông đem bán để tồn tại là thứ gì?

> Giám đốc chi 1,3 tỷ đồng mua sự yên ổn?

- Hỏi khó nhau thế! Đã gọi là khánh kiệt thì còn gì để bán nữa?

- Theo tôi vẫn còn có thứ để bán, ví như sự yên ổn hay danh dự chẳng hạn.

- Bậy nào! Sự yên ổn ở trong tâm mỗi người. Yên hay không tự lòng ta, ai có thể bán, mua? Còn danh dự thì có giá nào mua được?

- Luận như ông nghĩa là sự yên ổn và danh dự khó có thể lượng hóa nên nó không mang ra mặc cả bán mua?

- Chính xác!

- Nhầm! Nhầm to! Thời buổi kình tế thị trường này người ta lượng hóa được tất, kể cả những điều tưởng như rất trừu tượng.

- Không thể! Vậy theo ông, giá của sự yên ổn và danh dự bao nhiêu?

- Một tỷ một trăm chín mươi triệu đồng chẵn!

- Không thể đắt hơn hay rẻ hơn được ư?

- Không!

- Hỏi thật nhé, sao ông lại có thể biết được giá chuẩn của sự yên ổn và danh dự chính xác thế?

- Đơn giản, bởi có ông giám đốc công ty đã mua nó. Đó là mức giá theo ông ấy bảo là chịu được, còn cố kì kèo thêm xu nào ông ta báo công an xu đấy!

- Lạ nhỉ! Tôi không hiểu ông ta mua làm gì?

- Thế mà cũng hỏi. Vì ông ta lỡ đánh mất nó nên buộc phải mua lại thôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG