Một thế giới khác trong lòng Triều Tiên

Một cảnh sát giao thông đứng giữa giao lộ để điều khiển giao thông ở Kaesong, CHDCND Triều Tiên
Một cảnh sát giao thông đứng giữa giao lộ để điều khiển giao thông ở Kaesong, CHDCND Triều Tiên
TPO- Ngày nay, Bình Nhưỡng đã thay đổi rất nhiều. Những người giàu tiêu tiền USD, EUR và cả NDT, họ có thể mua mọi thứ từ giày cao gót đến những chiếc đồng hồ nhập khẩu đắt tiền

Ngay cả khi đến giờ cao điểm, đường phố Triều Tiên cũng vô cùng vắng vẻ, thi thoảng chỉ có một chiếc xe nhỏ lướt qua.

Vào giờ cao điểm một buổi sáng thứ tư, chỉ có vài âm thanh lẻ tẻ ở nút thắt giao thông của Kaesong, đâu đó vang lên lời ca ca ngợi tân lãnh đạo Kim Jong Un, người vừa lên nắm quyền thay cha là cố Chủ tịch Kim Jong Il: “Những bước chân của Tướng Kim kính yêu… lan tỏa những âm thanh của một tương lai rực rỡ…”

Đối với những con người hàng ngày chịu cảnh tắc đường hàng giờ đồng hồ, đững giữa nắng, khói, bụi ở thì đây quả là một thành phố trong mơ.

Không có hộp đêm, cũng không có những căn hộ sang trọng, hiện đại, người dân Triều Tiên chỉ được sử dụng điện vài tiếng đồng hồ mỗi tối. Các cửa hàng dọc phố chỉ bán lèo tèo vài mặt hàng. Con đường nho nhỏ dẫn đến những ngôi nhà chỉ hơn những chiếc lều một chút, tường bao đã nứt nẻ, phồng rộp, mái nhà cũng đã thủng lỗ chỗ.

Đây là cuộc sống thực tại một vùng ngoại ô ở Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng 130km. Giữa thủ đô và những thành phố khác của Triều Tiên, tồn tại một khoảng cách quá lớn giữa tầng lớp thượng lưu và cuộc mưu sinh hàng ngày của những người khác.

Bình Nhưỡng có bể nuôi cá heo, những hang động dưới nước, nơi những người huấn luyện trong bộ đồ bơi tươi cười làm những chú cá heo nhảy múa mua vui cho khách tham quan.

Du khách xem biểu diễn cá heo ở một khu vui chơi giải trí mới xây dựng ở Bình Nhưỡng
Du khách xem biểu diễn cá heo ở một khu vui chơi giải trí mới xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Phố Changjon ở thủ đô Bình Nhưỡng có khoảng 3.000 căn hộ mới. Mỗi tối, cả khu phố lại rực sáng trong ánh đèn. Nơi đây cũng có Nhà hàng Sunrise, điểm đến của giới thượng lưu, nơi những người đàn ông ăn vận sang trọng nhấm nháp từng ngụm rượu brandy trong khi những người lái xe chờ đợi trong chiếc Land Cruisers bên ngoài.

Cá heo trình diễn trên sân khấu của của một công viên ở Bình Nhưỡng
Cá heo trình diễn trên sân khấu của của một công viên ở Bình Nhưỡng.

Bên cạnh cuộc sống sa hoa của tầng lớp thượng lưu, những khu vui chơi giải trí đẹp nhất nước, Bình Nhưỡng cũng là nơi quy tụ những trường đại học tốt nhất cả nước.

Bà Kim Jong Hui, 51 tuổi, đến từ Chongjin cho hay: “Cuối cùng tôi cũng đã thấy Bình Nhưỡng, thật tuyệt vời, không thể tin nổi”. Bà đã đi suốt 2 ngày bằng tàu hỏa để có thể đến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên.

Đôi bạn trẻ chơi golf ở công viên giải trí mới xây dựng ở Bình Nhưỡng
Đôi bạn trẻ chơi golf ở công viên giải trí mới xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Theo số liệu của Mỹ, đất nước Triều Tiên nghèo khó có thu nhập bình quân trên đầu người chỉ là 1.800 USD/năm, nền kinh tế trì trệ suốt nhiều năm qua.

Ở tỉnh Chongjin, các số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy tỉ lệ trẻ em thấp bất thường- một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá suy dinh dưỡng ở trẻ cao hơn 50% so với Bình Nhưỡng.

Theo những người đã từng sống ở Triều Tiên, tại những bệnh viện của những thành phố hạng hai, các bác sỹ phải ngày ngày vật lộn để chữa trị cho bệnh nhân mà hầu như không có thuốc, chỉ sử dụng những máy móc, thiết bị cũ kĩ từ nhiều thập kỉ trước.

Một xe tải dừng lại bên đường ở Hamhung, Triều Tiên
Một xe tải dừng lại bên đường ở Hamhung, Triều Tiên.

Tuy nhiên, những khoản đầu tư thương mại lớn và sự phát triển của các doanh nghiệp thương mại do chính phủ ủy quyền đã giúp định hình lại Bình Nhưỡng.

Một hàng ăn nho nhỏ ở Hamhung
Một hàng ăn nho nhỏ ở Hamhung.

Ngày nay, Bình Nhưỡng đã thay đổi rất nhiều. Những người giàu tiêu tiền USD, EUR và cả NDT, họ có thể mua mọi thứ từ giày cao gót đến những chiếc đồng hồ nhập khẩu đắt tiền. Thậm chí, trong vài năm trở lại đây, họ còn mua ô tô nhiều đến mức… đủ để thi thoảng tắc đường vào giờ cao điểm.

Hai người nhảy múa ở bờ biển Majon, gần Hamhung
Hai người nhảy múa ở bờ biển Majon, gần Hamhung.

Một bác sỹ, người dành gần như cả cuộc đời ở Kaesong nhưng từng học ở thủ đô nói về việc thay da đổi thịt của Bình Nhưỡng: “Bình Nhưỡng không chỉ là một thành phố khác. Nó giống như một đất nước khác”.

Du khách thỏa thích trượt nước trong công viên nước mới xây dựng ở Bình Nhưỡng
Du khách thỏa thích trượt nước trong công viên nước mới xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un lên nắm quyền, Bình Nhưỡng lại càng đổi thay.

Chỉ trong vòng vài tháng qua, Triều Tiên đã cho xây dựng một bể nuôi cá heo (cần đến 50km đường ống dẫn nước biển vào bể nuôi), một công viên giải trí với số tiền xây dựng là 19 triệu USD, và một khu phức hợp bể bơi và trượt ống tại Bình Nhưỡng. Nơi nào cũng thu hút một lượng lớn du khách.

Một người đàn ông nhìn xa xăm bên bờ sông ở trung tâm Bình Nhưỡng
Một người đàn ông nhìn xa xăm bên bờ sông ở trung tâm Bình Nhưỡng.

Bên ngoài Bình Nhưỡng, chắc chắn không có khu giải trí nào có giá trị đến 19 triệu USD. Khi hỏi các cư dân ở Kaesong làm gì để giải trí, ông Kim Ryong Mun, một quan chức thành phố dừng lại để suy nghĩ. Cuối cùng, ông cho biết có một bể bơi, nhưng là bể bơi dành cho… trẻ em.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG