Món quà từ Nhật Bản

TP - Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2014 đã kết thúc theo cách không thể ngọt ngào hơn, khi thầy trò HLV Toshiya Miura gây ra chút thất vọng ở trận đầu với Indonesia, phấp phỏng ở trận gặp Lào và cuối cùng là bùng nổ với chiến thắng 3-1 tưng bừng trước Philippines để vào bán kết với ngôi vị số 1 bảng A.

Con đường mà đội tuyển Việt Nam đang đi được cho là giống hệt với những gì mà đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto đã trải qua ở AFF Cup 2008, kỳ giải đầu tiên và duy nhất mà chúng ta đoạt chức vô địch bóng đá Đông Nam Á, nghĩa là đội tuyển Việt Nam khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng càng chơi càng hay với vai trò điều binh bố trận nổi bật của HLV trưởng.

  

Trước khi AFF Cup 2014 khai diễn, HLV Miura đã mang tới bất ngờ thú vị cho người hâm mộ khi ông dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu rất ấn tượng ở Asian Games 17 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 vừa qua, dù trước đấy ông thầy người Nhật chỉ có 3 tuần làm việc với các tuyển thủ.

Và tới AFF Cup 2014, HLV Miura còn mang tới bất ngờ thú vị hơn nữa khi giúp đội tuyển Việt Nam với thành phần trẻ trung nhất trong lịch sử càng chơi càng hay, và đến giờ đã lộ diện như là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Mới chỉ gắn bó với bóng đá Việt Nam được chừng 6 tháng và kinh nghiệm với V-League nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung gần như là con số 0, nhưng HLV Miura đã thể hiện được phong thái cầm quân xuất sắc như vậy thì người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 3 năm của HLV Miura với VFF, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ tiếp tục mang lại những món quà thú vị cho các CĐV.


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.