Mơ 'ngôi nhà hạnh phúc', gái già mang tình trẻ về biệt thự sống cùng và kết đắng ngắt

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nói như các cụ là phải dò đến ngọn nguồn lạch sông chứ không phải cứ dựa vào cảm tính, đổ cho tình yêu sét đánh rồi mang họa, mang hận vào thân như trường hợp của cô.

Đọc những gì đã xảy ra trong câu chuyện của cô 'Phi công trẻ' quá ngọt ngào khiến 'máy bay bà già' đổ nhào vì mang nợ, tôi thấy như tuổi cô người ta đã yên bề gia thất, đã tay bồng tay dắt rồi đấy cô ạ.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc cô có học, có hiểu biết hơn người mà để rơi vào tình cảnh trớ trêu này thì đúng là cô đáng trách quá.

Tôi nghĩ ở thời đại ngày nay đàn ông hay đàn bà gì cũng có quyền chủ động nói lên tình cảm của mình với đối tác, nhưng cần cẩn thận xem xét cho kĩ nhân thân của họ.

Nói như các cụ là phải dò đến ngọn nguồn lạch sông chứ không phải cứ dựa vào cảm tính, đổ cho tình yêu sét đánh rồi mang họa, mang hận vào thân như trường hợp của cô. Bây giờ cái giá đắt cô cũng đã trả, vả lại chuyện trả giá đó là tất yếu đối với việc dại trai của cô nên theo tôi, cô nên dũng cảm nhận ra sai lầm của mình để không bao giờ bước vào vết trượt trước nữa.

Mong rằng mọi việc không hay sẽ nhanh chóng qua đi để cô thanh thản làm lại cuộc đời. Chúc cô luôn khỏe, nghị lực và may mắn.

MỚI - NÓNG