Mẹ ném con gái 2 tuổi khỏi toà nhà cháy dữ dội trong làn sóng bạo loạn ở Nam Phi

0:00 / 0:00
0:00
Chị Naledi Manyoni và con gái. (Ảnh: The Sun)
Chị Naledi Manyoni và con gái. (Ảnh: The Sun)
TPO - Một bé gái 2 tuổi ở Nam Phi vừa được cứu khỏi toà nhà đang cháy dữ dội sau khi người mẹ quyết định ném con xuống đất.

Ngày 13/7, chị Naledi Manyoni nói với Reuters rằng đám cháy bốc lên khi chị đang ở tầng 16 của toà nhà. Chị cùng con gái chạy xuống theo cầu thang bộ.

Khi xuống đến tầng thấp, chị quyết định ném con ra bên ngoài, khi đám đông ngoài đang la hét.

“Sau khi ném con, tôi thấy rất sợ, nhưng có người đã bắt được con bé. Nó cứ nói liên tục: ‘Mẹ ơi mẹ ném con xuống’. Con bé rất sợ”, chị kể.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc phải đưa con bé thoát thân…Tôi không thể chạy một mình và để nó lại”, chị nói.

Ngoài phố, những người biểu tình đốt phá và cướp bóc các cửa hàng. Nam Phi đang trong đợt bạo loạn tồi tệ nhất kể khi chấm dứt chế độ apartheid sau khi cựu tổng thống Jacob Zuma bị tống giam.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tuần qua ở quê nhà KwaZulu-Natal của ông Zuma rồi lan ra nhiều tỉnh thành khác và biến thành đợt đốt phá và cướp bóc nghiêm trọng tại hai thành phố Durban và Johannesburg.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG