Mẹ đơn thân mang 250 kg tiền xu đi mua nhà cho con

Số tiền xu tiết kiệm 10 năm qua được bà Ning đựng trong 7 bao tải. Ảnh: news.huxi100
Số tiền xu tiết kiệm 10 năm qua được bà Ning đựng trong 7 bao tải. Ảnh: news.huxi100
Một người mẹ đơn thân gây bất ngờ khi mang số tiền xu nặng tới 250 kg, trị giá khoảng 6.800 USD, tới văn phòng bất động sản để mua một căn hộ chung cư cho con gái.

Hôm 15/11, bà Ning Junfen, 40 tuổi, khiến các nhân viên ở văn phòng bán nhà chung cư ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, kinh ngạc khi thuê xe ôtô chở 7 bao tải tiền xu tới đây.

Theo Sina, bà Ning làm nghề bán túi nilon nên ​tiền xu chiếm phần lớn trong thu nhập hàng ngày. Số tiền xu trên cũng là khoản tiết kiệm của bà Ning trong suốt 10 năm qua.

Hồi đầu tháng, bà đã tới văn phòng giao dịch trên và nói rằng mình muốn mua một căn hộ rộng 95 mét vuông cho con gái. Sau đó, bà hỏi một nhân viên lễ tân tên Lu Xue rằng có thể dùng tiền xu để thanh toán được không. Lu trả lời được và bà Ning đã đặt cọc gần 1.600 USD rồi ra về.

"Tôi không để ý tới lời bà ấy nói lắm vì tôi nghĩ bà ấy chỉ đùa thôi, không ai đi mua nhà bằng tiền xu cả", Lu giải thích.

Mẹ đơn thân mang 250 kg tiền xu đi mua nhà cho con ảnh 1

250 kg tiền xu trị giá 6.800 USD. Ảnh: news.huxi100

Sau khi văn phòng liên hệ với một số ngân hàng địa phương, chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp Mi Sơn chấp nhận đổi tiền cho bà Ning. Các nhân viên phải mất ba giờ đồng hồ mới đếm hết số tiền xu bà mang tới. 

250 kg tiền xu được đổi sang tiền giấy với tổng giá trị 43.500 nhân dân tệ (6.800 USD).

Bà Ning thuê nhà ở với con gái sau khi ly dị chồng. "Nay con gái đã lớn, tôi muốn cho nó một căn nhà nên lấy hết số tiền xu tiết kiệm được ra mua", người mẹ cho hay.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG