Mẹ cứ yên lòng đi bước nữa

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Tôi vui lắm, ôm mẹ thật chặt : Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng đến với tinh yêu của mẹ đi. Mẹ đã vì con hi sinh suốt tuổi trẻ rồi. Con sẽ học tốt và phấn đấu trưởng thành trong cuộc sống. Cầu chúc cho mẹ hạnh phúc và bình an. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Bố bỏ mẹ con tôi ra đi vì một cơn bạo bệnh khi tôi mới được 4 tuổi và mẹ bước sang 26. Đã 14 năm nay mẹ ở vậy, tần tảo nuôi tôi ăn học. Khi lớn lên, biết cảm nhận nỗi buồn cô đơn của mẹ, tôi luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc. 

Mỗi lần thắp hương cho bố, nhìn đôi vai gầy của mẹ run run, nhô lên sau làn áo bạc màu, lòng tôi lại quặn đau vì thương mẹ. Là con trai tôi tranh hết việc nặng trong nhà do thiếu bàn tay bố. Mẹ không muốn tôi làm, sợ ảnh hưởng học tập nên tôi càng cố gắng. 

Kết quả kỳ thi vừa rồi tôi đỗ điểm cao vào trường đại học y. Cầm giấy nhập học trong tay mà tôi không biết mình nên vui hay buồn. 6 năm đại học, thời gian quá dài đối với mẹ. Mẹ sẽ rất vất vả vì ở nơi nghèo như quê tôi, kiếm được đồng tiền, khổ cực trăm bề, mà sức mẹ ngày càng yếu. Tôi ngỏ cùng mẹ băn khoăn đó. Mẹ không nói gì, lẳng lặng ra thắp hương cho bố. Khấn bố sụt sùi đủ để tôi nghe rằng bố hãy tự hào cùng mẹ khi tôi được vào đại học, rằng mẹ hứa với vong linh bố rằng dù cực khổ đến đâu mẹ cũng ráng làm lụng nuôi tôi thành tài. 

Lòng mẹ đã quyết, tôi đành chuẩn bị nhập học cho mẹ vui. Tết vừa rồi được nghỉ, tôi nhanh chóng lên tàu về với mẹ. Mẹ con tôi đã có nhiều ngày tràn ngập trong yêu thương bên nhau. 

Trước khi trở lại trường, tôi cẩn thận xem xét hết nhà cửa, bếp núc cho mẹ, chẻ một đống củi to, gánh đầy bể nước sạch cho mẹ dùng những ngày tôi xa mẹ. Mẹ dõi theo tôi làm mà nước mắt rưng rưng.

Đang gánh nước thì nhà tôi có khách. Đó là một bác đứng tuổi mặc bộ quân phục bạc màu đến thăm mẹ con tôi. Tôi chào bác và tiếp tục công việc. Khi tiễn bác ra về, thoáng thấy ánh mắt mẹ như bâng khuâng, như nuối tiếc...

Đêm trước lúc lên trường, tôi mạnh dạn hỏi mẹ. Mẹ xoa đầu tôi cho biết: bác ấy là bộ đội về hưu mấy tháng nay. Nhà cách làng tôi hơn cây số. Bố và bác trước đây học cùng trường. Bác đóng quân ở xa, lấy vợ trên phố nên không về quê. Các con bác đều thành đạt, vợ bác mất đã lâu. Nay bác muốn về làng nghỉ hưu và muốn sống cùng mẹ tôi, nương tựa nhau lúc tuổi già. Tôi vui lắm, ôm mẹ thật chặt : Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng đến với tinh yêu của mẹ đi. Mẹ đã vì con hi sinh suốt tuổi trẻ rồi. Con sẽ học tốt và phấn đấu trưởng thành trong cuộc sống. Cầu chúc cho mẹ hạnh phúc và bình an. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Theo TPO
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.