Mẹ bệnh nặng, con tật nguyền cần giúp đỡ

Chị Trần Thị Lệ
Chị Trần Thị Lệ
TP - Đã ngoài 40 tuổi nhưng chị Trần Thị Nhật Lệ (trú tại xóm Hích, xã Hòa Bình, Đồng Hỷ,Thái Nguyên) chẳng khác gì một đứa trẻ. Từ nhỏ, đôi chân của chị Lệ bị liệt không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều nhờ cậy gia đình.

Năm 17 tuổi, chị Lệ lại bị viêm tai, không được chữa kịp thời nên đã bị câm, điếc. Cách đây 4 tháng, bố chị Lệ qua đời do ung thư.

Hiện tại, ba mẹ con chị Lệ sống trong căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương xây dựng. Thương bố mẹ già và em tật nguyền, chị Trần Thu Hà đã ở vậy để cáng đáng mọi việc của gia đình.

Tuy tật nguyền nhưng khéo tay nên chị Lệ còn đan khăn, mũ, giầy trẻ em, làm móc chìa khóa... để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Một tháng nay, mẹ chị Lệ là bà Vương Thị Niệm (78 tuổi) lâm bệnh nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Gia cảnh khó khăn, hai chị em Hà, Lệ cố gắng lo tiền thuốc để mẹ điều trị nhưng không đủ.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Lệ giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG