Mbappe được đoàn xe bọc thép hộ tống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kylian Mbappe vừa có chuyến trở về thăm quê hương Cameroon. Đây là nơi cha anh đã sinh ra. Cameroon cũng đón tiếp siêu sao bóng đá này chẳng khác nào một nguyên thủ quốc gia.
Mbappe được đoàn xe bọc thép hộ tống ảnh 1

Cha của anh, ông Wilfried, là người Cameroon. Trong khi đó mẹ anh, Fayza Lamari, là người gốc Algeria, và là một cựu vận động viên bóng ném.

Ngay khi đặt chân xuống quốc gia Trung Phi, Mbappe đã được đón bằng một chiếc SUV màu sẫm và được hộ tống bởi đoàn xe cảnh sát, bên cạnh đó là một chiếc xe bọc thép quân sự. Các cơ quan an ninh Cameroon tham gia vào cuộc đón tiếp này.

Trong những ngày ở Cameroon, Mbappe đã đi thăm trường học, các chương trình từ thiện. Cầu thủ của PSG cũng góp mặt trong một trận đấu bóng rổ và sau đó là một trận bóng đá với đội hạng Nhì Vent d'Etoudi.

Mbappe được đoàn xe bọc thép hộ tống ảnh 2

Mbappe trong vòng vây của lực lượng an ninh trang bị tận răng

Trong tất cả những sự kiện, Mbappe luôn được bảo vệ tận răng, với các vệ sĩ theo sát mọi lúc mọi nơi để ngăn NHM quá khích áp sát ngôi sao PSG.

Nhà vô địch World Cup 2018 sau đó nhận được lời mời bất ngờ từ ngôi sao MMA Francis Ngannou, người đã chiêu đãi anh món Ndole nổi tiếng của Cameroon.

Trải qua những ngày tháng như ông hoàng tại Cameroon, Mbappe sẽ trở lại với thực tế bất an khi tương lai của anh chưa rõ ràng tại PSG. Tiền đạo 25 tuổi muốn rời đi, trong khi PSG kiên quyết giữ anh lại. Mbappe phản đòn bằng việc tuyên bố PSG “không phải là đội bóng có thể giúp tôi cạnh tranh danh hiệu”.

MỚI - NÓNG