Mạt vận rồi

Mạt vận rồi
TP - Tương truyền, trước khi về trời Lưu Linh gọi các đệ tử chân truyền đến và dặn:

> Công ty sản xuất 'Rượu nếp 29 Hà Nội' từng bị phạt nhiều lần
> Công ty Rượu nếp 29 Hà Nội đóng cửa

Trị được bệnh không ai cải được mệnh. Ta được thượng thượng thọ thế này cũng là phúc không của riêng ta. Ngẫm một mối nguy mà thiên hạ đàm tiếu về bang hội của Lưu Linh này thấy chập chờn họa ở trước mặt. Khi ta nhắm mắt, ta chỉ có mấy lời can gián, dạy bảo, không biết chư vị đệ tử có rửa tai nghe thấu chăng?

Đám đệ tử òa khóc như ri: Sư phụ cứ dạy! Đệ tử cắn rơm cắn cỏ xin nghe lời vàng ý ngọc.

Lưu Linh thều thào: Phàm đã là đệ tử của ta thì cứ rượu vào lời ra, lèm bèm, quậy phá. Cứ có chút hơi men là một tấc tới giời, coi trời bằng vung, thiên hạ ghét cay ghét đắng như xúc đất đổ đi. Thế nên, trót là đệ tử chân truyền của ta rồi, thì phải chấp nhận, cạm bẫy giăng giăng, bạn ít thù nhiều…Hấc… hấc!...

Đám đệ tử phủ phục nuốt lấy từng lời.

Lưu Linh nấc nghẹn: Thế nên, các đệ tử phải tăng cường lấy chén rượu kết thân. Thêm bạn bớt thù. Thiên hạ uống riết sẽ thành quen và ta thêm anh em, chúng bạn, đồng đội. Nhớ cả chưa…Hả?

Tất cả dạ ran!

Bỗng cuối hàng đệ tử thứ bậc chút chít có kẻ hậu sinh lớn tiếng: Chớ dại đại sư phụ ơi! Nguy mất! Thậm nguy!

Lưu Linh ngạc nhiên hỏi: Cớ làm sao? Cớ làm sao?

Kẻ hậu sinh tâu: Giang hồ hiểm nguy, thiên hạ khó lường. Họ đang bẫy chúng ta thứ rượu nếp 29 Hà Nội, uống vào là thăng ngay tắp lự…

Nghe đoạn, Lưu Linh hậc 3 tiếng, thét 3 hồi, buông: Mạt vận rồi! Ta xuôi tay không có cách gì cứu các ngươi được nữa!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.