Mặt thứ ba

Mặt thứ ba
TP - Cần chi phải bàn chuyện thiên hạ, lấy ngay tên chuyên mục mà bàn thì hợp với đặc trưng hai miền nóng lạnh lúc này. Chén trà nóng cho miền lạnh giá. Ly trà đá cho cho xứ nắng rang.

- Giá mà được vậy! Nhưng, chén trà nóng đâu đủ để sưởi ấm vùng cao xuống âm 2-3 độ. Ly trà đá sao qua cơn nóng nực, bức bí khói bụi, âm thanh. Ngồi tua đi, tua lại nghe 2 bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng và Gửi nắng cho em, sao mà hợp người hợp cảnh thế!

- Anh ở biên cương sương lạnh giá rét mùa đông tới, rồi Anh ở trong này chưa thấy mùa đông…Hay! Thế rồi người ta chia sẻ cho nhau, giúp nhau cân bằng, tiếp sức cho nhau đứng vững.

- Những lúc như thế này mới thấy rằng qua cơn lận đận mới thấu tận lòng nhau cậu nhỉ? Quý làm sao những chuyến thượng sơn mang chăn ấm, áo len về miền buốt giá. Những chuyến tình nguyện hừng hực sức trẻ mang nắng phương Nam ra vùng băng tuyết…

- Tớ thấy vẫn còn đó sự thấp thỏm, thảng thốt trước mỗi bản tin dự báo thời tiết. Nhiệt độ càng xuống thì nhiều thứ lại càng lên. Đồ chống lạnh được mùa hét giá. Gia súc chết rét đẩy giá thịt tăng cao. Hoa màu đóng băng đẩy giá rau tăng mạnh…

- Cuộc sống bao giờ chẳng có tính hai mặt của nó. Nhưng này, cậu có nhìn ra mặt thứ ba của nó không?

- Cậu đừng đánh đố tớ. Làm gì có mặt thứ ba?

- Mặt thứ ba là nhìn vào chính con người cậu. Ngày mai, hãy lên xe thượng sơn cùng tớ, lúc đó cậu sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.