Mang ‘hàng trắng’ đến... Công an phường

Mang ‘hàng trắng’ đến... Công an phường
Nhận được thông báo của công an gọi lên làm việc, Tùng trong tình trạng đang “phê phê”, mang theo luôn cả số ma túy lên trụ sở công an.

Mang ‘hàng trắng’ đến... Công an phường

> Nữ sinh trường y bị bắt vì mua bán ma túy đá
> Bán ma túy 'đá' giá 115 triệu đồng/100gam 

Nhận được thông báo của công an gọi lên làm việc, Tùng trong tình trạng đang “phê phê”, mang theo luôn cả số ma túy lên trụ sở công an.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vào 16h45’ ngày 27/11, đúng lúc trong người đang “phê phê” thì Trần Thanh Tùng, sinh 1987, ở 15A/107 Dư Hàng, nhận được thông báo của CAP Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, triệu tập lên trụ sở làm việc.

Ngay khi thấy biểu hiện bất bình thường của Tùng, cán bộ công an phường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong tay áo khoác của Tùng có 1 túi nilon đựng 1,6377 gam methamphetamine; 2 viên nén hình trụ màu hồng nặng 0,2128 gam và 2/3 viên nén hình trụ màu xanh nặng 0,0841 gam (đều có thành phần methamphetamine).

Tiếp tục kiểm tra khám xét, cơ quan công an thu giữ trong túi quần bò của Tùng có 0,7060 gam ketanmine.

Đấu tranh xét hỏi, Tùng khai do nghiện nên vào 8h cùng ngày đã đi vào khu đường tàu Trần Nguyên Hãn gặp một người phụ nữ không quen biết mua 950.000 đồng ma túy và hồng phiến.

Người phụ nữ đưa cho Tùng 2 túi nilon đựng ma túy đá và 3 viên hồng phiến (2 viên màu hồng và 1 viên màu xanh, 1 túi nilon đựng ketamine). Tùng mang số ma tuý trên về nhà, sử dụng một ít ma tuý đá, một ít hồng phiến, sau đó leo lên giường đi ngủ.

Đến 16h30’ ngày 27/11, nhận được thông báo của CAP Dư Hàng gọi lên làm việc, Tùng đã “quên” nên mang theo luôn cả số ma tuý giấu trong người và đã bị bắt.

Theo PV
An ninh Hải Phòng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG