Mận - Khoa trong 'Cô gái nhà người ta': Yêu nhau đời thực, chị em trong phim

TPO - Cô Mận trong phim “Cô gái nhà người ta” đã khiến bao khán giả phải rơi nước mắt đồng cảm vì cuộc đời đầy cay đắng, truân chuyên. Tuy nhiên, để nhận được vai diễn này, nữ diễn viên Hương Giang cũng lận đận không kém.

Lần đầu tiên nói bậy “công khai” trên màn ảnh

Cơ duyên nào đưa Hương Giang đến với vai Mận trong “Cô gái nhà người ta”?

Ban đầu, vai diễn đó chọn một diễn viên khác nhưng sau đó bạn ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, không hợp vai một cô gái nông thôn nữa. Sau đó đoàn phim lại mời một diễn viên khác vào vai Mận nhưng người đó lại từ chối vì đang đi công tác nên cuối cùng thi tới lượt tôi. Lúc đọc kịch bản, tôi có rất nhiều cảm xúc và hứng thú, nhưng cũng đắn đo mãi mới nhận lời vì cảm thấy độ khó trong đó. Đến thời điểm này, tôi cũng khá bất ngờ vì sự quan tâm cũng như tình cảm của khán giả dành cho Mận. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Mận - Khoa trong 'Cô gái nhà người ta': Yêu nhau đời thực, chị em trong phim ảnh 1 Hương Giang và bạn diễn Quang Trọng Trong phim "Cô gái nhà người ta".

Vào vai cô gái nông thôn bán hàng ở chợ quê, điều gì làm khó Giang ở vai diễn này?

Thực ra cái khó đầu tiên ở nhân vật Mận là về mặt tạo hình. Nông thôn bây giờ cũng phát triển hơn xưa rất nhiều, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị không còn quá khác biệt, nên tôi cũng phải suy nghĩ khá nhiều để lựa chọn trang phục làm sao cho phù hợp và vẫn có chất riêng. Quan trọng nữa là cách cư xử và nói chuyện, tôi cũng phải tìm hiểu xem các cô các chị bán hàng ở ngoài chợ ăn nói như thế nào, tác phong ra sao. Điều thú vị nhất của cô Mận này là cô ấy còn nói bậy! Đây là lần đầu tiên tôi được nói bậy “công khai” trên màn ảnh (cười), mỗi lần diễn cảnh nói bậy xong, tôi toàn bị đạo diễn và các anh trong ê-kip trêu, buồn cười lắm!

Điều gì ở Mận gây ấn tượng với Giang? 

Giang và vai Mận có lẽ đồng cảm nhiều hơn là ấn tượng. Đây là một nhân vật có nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên tôi có nhiều đất diễn hơn. Mận giống tôi ngoài đời ở tính cách bộc trực, thường nghĩ gì nói đấy, tâm trạng như thế nào thì thể hiện ra ngoài luôn chứ chẳng giấu trong lòng được. Đôi khi tôi làm mất lòng người khác vì sự thẳng thắn đó, nên chỉ có những ai thân thiết và hiểu tôi thì mới yêu quý tôi. 

Một vai diễn khá gần gũi với tính cách, suy nghĩ. Vậy cảnh quay nào khiến Hương Giang nhớ nhất?

Có lẽ là cảnh Mận và Viễn hôn nhau trong phim. May mắn là cảnh hôn không phải quay nhiều. Trước khi quay cảnh này, tôi và Quang Trọng đã bàn bạc rất kỹ rằng đoạn này sẽ như thế này, đoạn kia sẽ như thế kia, hôn như thế nào… và khi đạo diễn hô 1,2,3 là lao vào hôn (cười). Cũng may cảnh quay hoàn thành chỉ sau hai cú máy. Thật ra, khi máy đã chạy, chúng tôi là Mận và Viễn, chứ không phải Hương Giang và Quang Trọng nữa.

Mận - Khoa trong 'Cô gái nhà người ta': Yêu nhau đời thực, chị em trong phim ảnh 2 Đến với phim ảnh hơi muộn nhưng Hương Giang luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm điều mình thích.

Sẽ không kết hôn lần nữa

Vừa dẫn chương trình, quay quảng cáo, làm mẫu ảnh và đóng phim, Hương Giang có nghĩ điều đó khiến bạn khó thành công nổi bật ở một lĩnh vực nhất định? 

Thực ra, mọi người cứ nghĩ tôi hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền hình đã lâu nhưng không phải. Khi tôi vừa bắt đầu công việc MC thì tôi cũng lập gia đình và sinh con. Trở thành bà mẹ bỉm sữa nên trong một khoảng thời gian dài tôi không có hoạt động gì. Mãi đến sau khi trải qua một vài biến cố trong cuộc sống, tôi mới trở lại với đam mê và sống là chính mình. Khán giả bắt đầu biết đến Hương Giang qua bộ phim Sống chung với mẹ chồng, rồi đến Lặng yên dưới vực sâu. Khi đó tôi cũng đã 29 tuổi, lại là diễn viên tay ngang, mới bước được những bước chân đầu tiên vào phim truyền hình. Tôi chưa có nhiều cơ hội để được đến gần hơn với khán giả, nhưng tôi nghĩ muộn còn hơn không, được sống và làm điều mình thích đã là tuyệt lắm rồi. 

Sở hữu nét đẹp trẻ trung, trong sáng, thời gian gần đây lại thấy Hương Giang chuyển sang phong cách sang trọng, quý phái, có phần già dặn hơn? 

Đơn giản là vì tôi không còn trẻ nữa, không còn ở tuổi đôi mươi mơ mộng nữa nên phải lựa chọn phong cách thời trang sao cho phù hợp thôi. Tuy nhiên tôi không đóng đinh mình trong một phong cách nào cả, vì tính chất công việc là phải biết biến hoá sao cho phù hợp với mọi hoàn cảnh. Cần trẻ trung mình vẫn trẻ trung, cần trưởng thành mình vẫn trưởng thành. Có như vậy mới linh động được trong công việc.

Đóng cùng bạn trai Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta” nhưng lại là 2 cặp đôi khác nhau. Có lúc nào bạn ngại ngần với những cảnh quay tình cảm của Tú với bạn diễn nữ?

Nếu mọi người để ý thì đã từ lâu tôi không còn nhắc tới Đình Tú hay quan hệ riêng tư trên trang cá nhân. Trạng thái quan hệ hiện tại của tôi và Tú cũng không có gì để phải ngại ngần hay ảnh hưởng tới công việc. Trên phim trường Cô gái nhà người ta, đối với tôi, Tú cũng chỉ là một bạn diễn như những người khác, việc ai người ấy làm thôi!

Mận - Khoa trong 'Cô gái nhà người ta': Yêu nhau đời thực, chị em trong phim ảnh 3 Hương Giang và Đình Tú đã hẹn hò được một thời gian dài.

Dù Hương Giang và Đình Tú đã bên nhau 3 năm, nhưng bạn vẫn nói rằng chưa sẵn sàng để kết hôn. Quan điểm của Giang thế nào về hôn nhân, về tình yêu? 

Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ chắc tôi sẽ không kết hôn nữa! Một lần thất bại trong hôn nhân đã khiến tôi không còn đủ niềm tin vào điều đó nữa. Hôn nhân suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức khẳng định về mối quan hệ có ràng buộc. Một khi tình yêu đã không còn thì hôn nhân cũng chỉ là chiếc vỏ bọc rỗng mà thôi. Nhưng tình yêu thì phải có, yêu làm cho cuộc sống của chúng ta thi vị, và có thể khoả lấp cho nhau những thiếu thốn trong tâm hồn. Chẳng có con người nào không muốn có một tri kỉ ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho mình. Cuộc sống mà không có tình yêu thì chắc là vô vị và tẻ nhạt lắm!

Cảm ơn những chia sẻ của Hương Giang!
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.