Malta bắt 8 nghi phạm ám sát nhà báo vụ Hồ sơ Panama

Daphne Caruana Galizia - nhà báo không biết sợ của Malta. Ảnh: BBC.
Daphne Caruana Galizia - nhà báo không biết sợ của Malta. Ảnh: BBC.
TP - Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.

Việc tạm giữ diễn ra sau gần hai tháng khi chiếc xe hơi của nữ nhà báo nổ tung khi bà đi trên đường gần nhà mình ở Bidnija, một làng ở đông bắc Malta. Đây là vụ tấn công gây bàng hoàng cả đất nước Malta.

Thủ tướng Muscat cho biết, tất cả các nghi phạm đều là người Malta và hầu hết đều có tiền án, tiền sự. Các chiến dịch an ninh của cảnh sát đang được tiến hành tại thị trấn Marsa và các khu vực Bugibba và Zebbug để điều tra vụ việc. Một số tuyến đường bị phong tỏa. Một số tàu tuần tra được triển khai để phục vụ công cuộc điều tra. Cảnh sát Malta có 48 giờ thẩm vấn các nghi can để có thể giam giữ hoặc thả họ ra.

Cảnh sát cho hay, Semtex được cho là được sử dụng trong xe bom là một hợp chất phá hủy được bọn khủng bố ưa chuộng trong các vụ tấn công quy mô lớn. Ông Muscat cho biết, một số kẻ bị bắt từng “nhẵn mặt” đối với cảnh sát, một số khác có hồ sơ hình sự. Tờ Malta Today chất vấn ông Muscat, liệu 8 người bị bắt đã tham gia vụ giết người hay họ âm mưu giết người. Ông Muscat không bình luận thêm, chỉ nói rằng: “Tôi biết rõ những gì họ đã làm và họ là ai, nhưng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết vào thời điểm này”.

Không những là nhà báo điều tra giỏi, Daphne Caruana Galizia, 53 tuổi, còn là blogger nổi tiếng với những bài viết cáo buộc nhiều chính trị gia Malta tham nhũng. Bà đã sử dụng blog thu hút nhiều người đọc của mình để đưa ra một loạt cáo buộc tham nhũng của các chính trị gia hàng đầu Malta, trong đó có Thủ tướng Muscat và những người thân cận của ông dựa trên các tài liệu rò rỉ trong vụ Hồ sơ Panama - thiên đường thuế của giới nhà giàu và chính trị gia thế giới.

Ông Muscat coi nữ nhà báo là kẻ thù lớn nhất của mình. Mặc dù vậy, ông thề sẽ theo dõi và đưa những kẻ giết người ra trước công lý. Chính phủ Malta đã treo thưởng 1 triệu euro (tương đương 1,2 triệu USD) cho ai cung cấp thông tin về kẻ giết người. Các chuyên gia quốc tế, trong đó có FBI, cũng được mời tham gia điều tra.

Bà Galizia được mệnh danh là “nhà báo không biết sợ”, “nhà báo WikiLeak” khi bà liên tục đưa ra những cáo buộc tham nhũng đối với các chính trị gia hàng đầu Malta. Tờ Malat Express đưa tin, với sự nghiệp hơn 30 năm làm phóng viên điều tra, bà là “một trong những nhà báo quan trọng nhất, có tầm nhìn và không biết sợ hãi của Malta”, theo lời của cựu Bộ trưởng Nội vụ Louis Galea. Tờ báo này còn gọi bà Galizia là người tiên phong của báo chí điều tra ở Malta.

Tang lễ của bà được hàng trăm người hâm mộ đưa tiễn, nhưng gia đình bà từ chối cho các lãnh đạo đất nước tham dự. Ba người con của bà từ chối bình luận về việc treo thưởng của chính phủ Malta và kêu gọi ông Muscat từ chức vì không giữ được sự tự do cơ bản.

Các biên tập viên của 8 hãng thông tấn báo chí lớn nhất của thế giới, trong đó có BBC đã kêu gọi Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành EU,  khẩn trương điều tra vụ giết người này. Đáp lại, ông Frans Timmermans, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

MỚI - NÓNG